Những ngày gần đây, thông tin về một nam sinh viên năm cuối của Trường Đại học Điện lực Hà Nội trong khi đi làm thêm đã trả lại 320 triệu đồng tiền mặt cho một khách hàng khiến nhiều người cảm phục. Đó là tấm gương của em Vũ Huy Cảng (SN 1995, quê Nam Trực, Nam Định).
Sau khi nắm bắt được thông tin, Ban giám hiệu nhà trường đã quyết định khen thưởng em Vũ Huy Cảng - sinh viên lớp D8, Khoa Công nghệ cơ khí với số tiền 2 triệu đồng.
![]() |
| Em Vũ Huy Cảng (bìa trái) được thầy Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng tặng thưởng vào tối ngày 25/10. Ảnh: ĐÌnh Tuệ. |
Phát biểu khi trao thưởng cho nam sinh viên này vào tối qua (25/10), Tiến sĩ Trương Huy Hoàng - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực nhấn mạnh: "Đây vừa là niềm vinh dự cho cá nhân, gia đình của em Cảng nhưng cũng là niềm tự hào của trường. Việc làm đầy nhân văn của em như một bông hoa đẹp tô thắm thêm cho rừng hoa việc tốt mà thế hệ trẻ cần noi theo. Tôi hy vọng em Cảng sẽ phát huy hơn nữa tinh thần người tốt việc tốt để có những kết quả học tập, làm việc thật thuận lợi sau này".
Chia sẻ với chúng tôi, em Vũ Huy Cảng tâm sự: "Lúc phát hiện ra số tiền cực lớn ấy trong cốp xe, tâm trạng em rất nóng ruột chỉ muốn trả lại thật nhanh cho chủ nhân thực sự của nó. Với nhiều người, đó là cả một 'gia tài' không nhỏ, đặc biệt là với những sinh viên năm cuối như chúng em. Tuy nhiên rất may mắn, nhờ sự kết nối của các anh Công an phường Quang Trung (quận Đống Đa) và Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy), số tiền trên đã được trả về với khổ chủ.
Lúc ấy em cũng vui lắm và báo tin về cho gia đình. Mấy ngày nay, bố mẹ ở quê thấy em trên báo chí nhiều nên cũng gọi điện hỏi thăm tình hình của em. Bố mẹ em vẫn động viên nên cố gắng tập trung học tập vì đang là năm cuối. Ở quê bố mẹ xúc động và tự hào vì con lắm, không cần phải lo lắng gì cả. Bà con hàng xóm biết chuyện cũng đến nhà hỏi thăm, chia sẻ".
![]() |
| Túi đựng 320 triệu đồng tiền mặt mà vị khách bỏ quên trên xe được Cảng giao cho Công an để trao trả lại. Ảnh: NVCC. |
Ngoài ra, nam sinh này cũng khiêm tốn cho rằng, hành động này chỉ là bình thường mà bất cứ ai cũng nên làm. Đã không phải là của mình thì nên trả lại cho người ta, tuyệt đối đừng nên tham lam. Hơn nữa, nếu số tiền đó không phải của anh khách hàng kia mà chỉ là người đi giữ hộ thì còn có thể ảnh hưởng đến gia đình, vợ con nếu bị mất. Vậy nên Cảng đã quyết tâm gạt bỏ mọi cám dỗ và đem số tiền này tới trình báo với lực lượng Công an để gửi trả lại người bỏ quên.
Cảng bộc bạch: Em sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố mẹ làm nông nghiệp. Nhà có 4 anh chị em thì Cảng là con trai thứ 3. Anh trai cả của Cảng cũng đang làm trong một công ty về xây dựng nên nhiều khi cũng phải mang theo số tiền lớn trong người. Vì thương bố mẹ ở quê vất vả, Cảng đã quyết định đi chạy xe để kiếm thêm thu nhập tự trang trải cuộc sống chứ không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình.
|
Trước đó vào trưa ngày 20/10, em Vũ Huy Cảng có chở một vị khách hàng từ phố Phùng Khoang tới khu vực gần cầu Vĩnh Tuy để rút tiền tại ngân hàng. Số tiền mà người khách này rút khá lớn, khoảng 320 triệu đồng tiền mặt. Rút xong, người này đã nhờ Cảng để vào cốp xe máy cho an toàn để chở về địa chỉ 180 Trần Duy Hưng. Tới nơi, khách cũng trả tiền xe đàng hoàng cho tài xế và Cảng cũng vui vẻ trả khách ở địa chỉ trên. Tuy nhiên, cả hai đều vô tình 'quên' đi cái túi đựng tiền để trong cốp xe máy. Đến chiều, khi đi làm Cảng mới phát hiện ra số tiền còn nguyên trong cốp xe và quay lại địa điểm đón, trả khách khi trưa để hỏi trả lại nhưng không được. Cảng đã đem số tiền đó tới cơ quan Công an phường Quang Trung để trình báo vào khoảng hơn 21h cùng ngày. Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của Công an, tới khoảng 1h sáng ngày 21/10, chủ nhân thực sự đã nhận lại được số tiền trên trong niềm vui mừng khôn tả kèm lời cảm ơn chân thành tới nam sinh viên này. |
| Sinh viên đi làm thêm trả lại 320 triệu: 'Lúc đó em có le lói... nó là của riêng mình'
Chàng sinh viên năm cuối Trường ĐH Điện lực cho rằng, nếu mình tham 320 triệu đồng đó thì có thể sẽ "hại" cả một ... |