Ngày đầu nghỉ lễ 30/4, người dân đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn vui chơi, nhưng rồi hụt hẫng ra về

Nhiều người dân TP HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai sáng 30/4 đã đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn để vui chơi. Tuy nhiên, điểm tham quan này vẫn chưa mở cửa đón khách sau thời gian dài dừng hoạt động vì dịch bệnh Covid-19.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4, người dân đổ về Sở Thú Sài Gòn nhưng hụt hẫng ra về vì vẫn còn đóng cửa  - Ảnh 1.

Sáng 30/4, ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ dài 30/4, 1/5, nhiều người dân tại TP HCM và các địa phương lân cận đã đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) để vui chơi. Tuy nhiên, Thảo Cầm Viên vẫn còn đóng cửa để phòng dịch bệnh Covid-19 nên ai nấy thất vọng ra về.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4, người dân đổ về Sở Thú Sài Gòn nhưng hụt hẫng ra về vì vẫn còn đóng cửa  - Ảnh 2.

11h trưa, nhóm bạn gần chục người vừa dừng xe trước cổng Thảo Cầm Viên. "Chúng tôi cứ tưởng Sở Thú đã mở cửa trở lại, do thấy các công viên tại thành phố cũng đã mở cửa nên quyết định rủ nhau đi chơi sau gần 1 tháng ở nhà", nhóm bạn tỏ ra bất ngờ vì sở thú vẫn chưa hoạt động lại.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4, người dân đổ về Sở Thú Sài Gòn nhưng hụt hẫng ra về vì vẫn còn đóng cửa  - Ảnh 3.

Một số gia đình có con nhỏ tại các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương… cũng tìm đến địa điểm vui chơi quen thuộc này. Đi chơi gia đình dịp lễ, họ mang theo thức ăn, thùng chứa nước đá, bạt trải… nhưng sở thú đóng cửa nên chưa biết phải đi đâu trong ngày nghỉ.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4, người dân đổ về Sở Thú Sài Gòn nhưng hụt hẫng ra về vì vẫn còn đóng cửa  - Ảnh 4.

"Từ sáng sớm nhiều người đến đây để đi chơi lắm. Họ đi taxi, thậm chí xe du lịch, xe máy, mang theo bánh mì, thức ăn, trái cây đủ loại để cắm trại nhưng đều phải quay về hết rồi. Sở Thú đóng cửa cả tháng nay và chưa biết khi nào sẽ mở cửa lại", bà Thủy - một người bán đồ chơi trẻ em trước Thảo Cầm Viên cho biết.


Ngày đầu nghỉ lễ 30/4, người dân đổ về Sở Thú Sài Gòn nhưng hụt hẫng ra về vì vẫn còn đóng cửa  - Ảnh 5.

Bên ngoài Thảo Cầm Viên có dán thông báo tạm đóng cửa để phòng dịch Covid-19 nhưng không cho biết khi nào sẽ hoạt động lại. Tại văn bản do UBND TP HCM ban hành ngày 28/4, thành phố sẽ tiếp tục dừng hoạt động các khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke… cho đến khi có thông báo mới.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4, người dân đổ về Sở Thú Sài Gòn nhưng hụt hẫng ra về vì vẫn còn đóng cửa  - Ảnh 6.

Thảo Cầm Viên là một trong những nơi đông đúc người vui chơi nhất tại TP HCM nhân các dịp lễ Tết vì có thể vui chơi trong ngày mà không phải đi xa. Chính vì vậy mà các dịp cuối tuần, nghỉ lễ, nơi này luôn kín khách.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4, người dân đổ về Sở Thú Sài Gòn nhưng hụt hẫng ra về vì vẫn còn đóng cửa  - Ảnh 7.

Không riêng sở thú, các tuyến đường trung tâm và nhiều điểm vui chơi thường tập trung đông người tại TP HCM sáng nay đều vắng lặng. Đường Lê Duẩn từ Thảo Cầm Viên đến Hội trường Thống Nhất ít phương tiện giao thông di chuyển.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4, người dân đổ về Sở Thú Sài Gòn nhưng hụt hẫng ra về vì vẫn còn đóng cửa  - Ảnh 8.

Hội trường Thống Nhất vắng vẻ trong ngày 30/4.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4, người dân đổ về Sở Thú Sài Gòn nhưng hụt hẫng ra về vì vẫn còn đóng cửa  - Ảnh 9.

Trong ngày lễ 30/4, một số ít gia đình tại TP HCM đến tham quan bảo tàng, hội trường Thống Nhất. Khách tham quan được hướng dẫn đeo khẩu trang, tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện phòng dịch.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4, người dân đổ về Sở Thú Sài Gòn nhưng hụt hẫng ra về vì vẫn còn đóng cửa  - Ảnh 10.

Công viên 30/4 cũng ít người vui chơi dù thời tiết TP HCM khá đẹp từ sáng đến trưa.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4, người dân đổ về Sở Thú Sài Gòn nhưng hụt hẫng ra về vì vẫn còn đóng cửa  - Ảnh 11.

Nhà thờ Đức Bà vắng vẻ.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4, người dân đổ về Sở Thú Sài Gòn nhưng hụt hẫng ra về vì vẫn còn đóng cửa  - Ảnh 12.

Bưu Điện TP cũng không có khách. Tuyến xe buýt du lịch đã hoạt động lại được hơn 1 tuần nay. Trên xe, có một vài khách đã sẵn sàng để tham quan một vòng TP HCM.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4, người dân đổ về Sở Thú Sài Gòn nhưng hụt hẫng ra về vì vẫn còn đóng cửa  - Ảnh 13.

Đường Sách Nguyễn Văn Bình ngày đầu nghỉ lễ vắng khách. Nơi đây vốn là một điểm hẹn văn hoá quen thuộc tại TP HCM, thu hút rất đông người tham quan, vui chơi, uống cà phê, đọc sách, nhất là các dịp lễ.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4, người dân đổ về Sở Thú Sài Gòn nhưng hụt hẫng ra về vì vẫn còn đóng cửa  - Ảnh 14.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ sáng 30/4.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4, người dân đổ về Sở Thú Sài Gòn nhưng hụt hẫng ra về vì vẫn còn đóng cửa  - Ảnh 15.

Xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ vốn là "đất vàng" trong ngành nhà hàng, ẩm thực, cà phê, trà sữa… nhưng một số nơi vẫn chưa mở bán sau gần 1 tháng tạm ngưng hoạt động.