Với mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời của thời thanh xuân, đôi bạn trẻ Lê Xuân Trúc (23 tuổi) và Võ Thành Tâm (28 tuổi) đã dành trọn 48 ngày đêm để cùng nhau đi khắp Việt Nam thực hiện bộ ảnh cưới “độc nhất vô nhị” cho riêng mình.
48 ngày đi khắp Việt Nam tự chụp ảnh cưới và câu chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi 9x - Ảnh 1.

Vốn yêu thích khám phá và chinh phục những cung đường mới, Trúc và Tâm đã chọn đám cưới là "điểm rơi" cho chuyến đi dài hơi được ấp ủ từ lâu của mình. Thay vì đến các studio quen thuộc, cặp đôi này đã dành 2 tháng để nghiên cứu, chuẩn bị và lên kế hoạch cho 48 ngày đáng nhớ.

48 ngày đi khắp Việt Nam tự chụp ảnh cưới và câu chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi 9x - Ảnh 2.

Lê Xuân Trúc (23 tuổi) và Võ Thành Tâm (28 tuổi) đã dành trọn 48 ngày đêm để cùng nhau đi khắp Việt Nam thực hiện bộ ảnh cưới "độc nhất vô nhị" cho riêng mình.

"Hai đứa mình đều thích những thứ tự nhiên, những khoảnh khắc thật và cảm xúc thật, nên tụi mình muốn đưa những điều đó vào từng khung ảnh của ngày trọng đại nhất cuộc đời", Tâm chia sẻ.

48 ngày đi khắp Việt Nam tự chụp ảnh cưới và câu chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi 9x - Ảnh 3.

Nhìn vào những tấm ảnh lung linh, "cực đỉnh" này, hiếm ai ngờ rằng ekip chỉ gồm… cô dâu và chú rể. 

Sau khi "quằn quại" thuyết phục phụ huynh hai bên đồng ý, Trúc và Tâm không chỉ lên kế hoạch cho điểm đến, phục trang… mà còn tự chụp và chỉnh sửa cho những tấm ảnh cưới của mình.

Điều này cũng giúp hai bạn tiết kiệm được một khoản chi phí khá lớn. Hơn thế, những khoảnh khắc mà họ ghi lại cùng nhau lại càng có ý nghĩa.

Đây là điều khiến cặp đôi rất tự hào mỗi khi nhắc đến bộ ảnh cưới "độc" của mình.


Nhìn vào những tấm ảnh lung linh, "cực đỉnh" này, hiếm ai ngờ rằng ekip chỉ gồm… cô dâu và chú rể.

"Không có ekip hay studio cưới nào đứng sau hỗ trợ. Một chiếc váy nhẹ nhàng chấm gót, một áo vest còn nếp gấp khoác hờ ngoài áo len, một chiếc máy ảnh, một tripod, tụi mình bắt đầu những khung ảnh mà đối với tụi mình đó là những hình ảnh tuyệt vời nhất, bộ ảnh mà tụi mình đã quá hài lòng cho hành trình chuẩn bị về chung một nhà", Trúc nói.

48 ngày đi khắp Việt Nam tự chụp ảnh cưới và câu chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi 9x - Ảnh 5.

Ngày đó, hai bạn chọn gửi xe máy ra Hà Nội bằng tàu lửa trước, rồi bắt chuyến bay theo sau. Đây là cách để Tâm và Trúc không bị mất quá nhiều sức cho lượt đi, chuẩn bị cho chuyến "oanh tạc" từ Bắc tới Nam.

Theo Tâm, cảnh đẹp trong chuyến du ngoạn là thứ khiến cả hai mê mẩn nhất trong chuyến đi này.

Theo Tâm, cảnh đẹp trong chuyến du ngoạn là thứ khiến cả hai mê mẩn nhất trong chuyến đi này. "Có lần hai mình đi đến một con đường nhỏ từ Mường Chà về Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên). Nơi này không có tên chính xác trên bản đồ. Tuy nhiên, tụi mình không khỏi ngỡ ngàng khi tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây. Thậm chí, hai đứa còn nói đùa với nhau là chỉ muốn cắm lều ở lại đây luôn không về nữa", Tâm cười.

Trong một lần mạo hiểm, Tâm và Trúc chọn cách đi phượt đường vòng từ Sapa đến Y Tý, Lũng Pô rồi về lại TP Lào Cai. Mải mê ngắm cảnh, đến khi trời chập tối, cả hai mới "xanh mặt" tìm đường về.

Do đã có sự chuẩn bị kĩ càng từ trước nên cặp đôi có khá nhiều thuận lợi trong quá trình trải nghiệm.

"Tụi mình đi trên một con đường mà bên kia sông là đường cao tốc Trung Quốc, còn bên mình thì không một ngọn đèn đường. Lúc này, hai đứa chỉ biết im lặng và "nhắm mắt" chạy một mạch về Lào Cai. Đến nơi, tụi mình chỉ biết ôm lấy nhau vừa mừng vừa sợ", Trúc nhớ lại.

48 ngày đi khắp Việt Nam tự chụp ảnh cưới và câu chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi 9x - Ảnh 8.

Do đã có sự chuẩn bị kĩ càng từ trước nên cặp đôi có khá nhiều thuận lợi trong quá trình trải nghiệm. Khó khăn lớn nhất họ phải đối mặt chính là vấn đề thời tiết. Nhiệt độ tại miền Bắc luôn chỉ tầm 5 – 6 độ C và thường xuyên có lớp sương mù dày đặc.

Ngoài ra, trong quá trình du ngoạn, cả hai vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, cả hai cho rằng đó chỉ là những điều nhỏ nhặt và cặp đôi nào yêu nhau cũng sẽ trải qua những cảm xúc như vậy.

"Tụi mình lấy việc cãi nhau làm niềm vui cho chuyến đi. Hai đứa có một qui định chung với nhau rằng sẽ không giận nhau quá 24 giờ và phải luôn biết cách thấu hiểu, cảm thông cho đối phương", Tâm bật mí qui định thú vị của cả hai.

48 ngày đi khắp Việt Nam tự chụp ảnh cưới và câu chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi 9x - Ảnh 9.

Tâm và Trúc đã có nhiều bức hình đẹp...

Và có lẽ, niềm vui tăng thêm bội khi tình yêu đẹp và ý tưởng "táo bạo" của Tâm và Trúc được mọi người đón nhận và chúc phúc.

"Buổi tối chụp hình trong phố cổ Hội An, một đống ánh mắt đổ vào tụi mình. Khi hai đứa set máy giữa đường mọi người vẫn chưa biết gì, nhưng tới lúc bấm nút chạy ra thì ai cũng hiểu. Mọi người đồng loạt né qua một bên. Hai đứa hôn nhau, mọi người "ồ" lên ngưỡng mộ rồi nhìn tụi mình như "thả tim" cho tình yêu tuổi trẻ", Trúc nhớ lại.

"Tụi mình lấy việc cãi nhau làm niềm vui cho chuyến đi. Hai đứa có một qui định chung với nhau rằng sẽ không giận nhau quá 24 giờ", - Tâm chia sẻ.

Ngày cuối cùng của chuyến hành trình 48 ngày, hai bạn chạy xe từ Phan thiết về Sài Gòn. Theo Trúc, mặt trời lúc này đỏ ửng, đẹp nhất trong tất cả những chuyến đi. "Mặt trời lặn từ từ trước mắt như níu kéo rằng, sao hai tụi bây không bẻ cung ra Vũng Tàu chơi tiếp. Nhưng còn 4 ngày nữa là Tết rồi, thế đành phải bấm bụng nuốt nước miếng trong buổi hoàng hôn tuyệt vời ấy", Trúc chia sẻ, vẻ luyến tiếc cuộc hành trình ý nghĩa đã trải qua.

48 ngày đi khắp Việt Nam tự chụp ảnh cưới và câu chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi 9x - Ảnh 11.

Tình yêu của Trúc và Tâm nảy nở từ 4 năm trước, khi nàng mới là sinh viên năm nhất, còn chàng lớn hơn năm tuổi. Trong một lần thăm bạn đi chiến dịch "Mùa hè xanh", Tâm vô tình gặp rồi phải lòng cô "chiến sĩ".

48 ngày đi khắp Việt Nam tự chụp ảnh cưới và câu chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi 9x - Ảnh 12.

Mỗi lần đi, cặp đôi đều tự chụp ảnh, quay và dựng thành video để lưu lại những thước phim đẹp nhất thời thanh xuân của mình.

Cùng sở thích "phượt", suốt 4 năm yêu nhau, Trúc và Tâm đã cùng chinh phục rất nhiều cung đường đẹp ở các tỉnh từ Bắc tới Nam. Đây không chỉ là dịp để hai bạn khám phá đất nước, mà còn là khám phá chính mình, giúp họ hiểu nhau hơn. Mỗi lần đi, cặp đôi đều tự chụp ảnh, quay và dựng thành video để lưu lại những thước phim đẹp nhất thời thanh xuân của mình.

Tâm và Trúc tạm khép lại cuộc hành trình 4 năm yêu nhau bằng một đám cưới đẹp diễn ra ở Phú Quốc vào tháng 4 vừa qua. Theo hai bạn, địa điểm tổ chức đám cưới khá bất tiện cho việc đi lại của bạn bè và người thân. Thế nhưng, may mắn đã mỉm cười với cặp vợ chồng son khi tất cả mọi người đều có mặt đông đủ.

Tâm và Trúc tạm khép lại cuộc hành trình 4 năm yêu nhau bằng một đám cưới đẹp diễn ra ở Phú Quốc vào tháng 4 vừa qua.

"Trước ngày cưới một tháng, tụi mình gọi điện mời bạn bè. Cứ ngỡ tại vùng đảo xa xôi sẽ không có ai sắp xếp thời gian tham gia được. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều đến đông đủ cùng hai vợ chồng. Điều này làm mình rất bất ngờ và hạnh phúc.

Và đó cũng là một buổi tiệc để đời. Độ chơi, độ lầy, độ nhây của mọi người đều có đủ, thành ra cả đêm hai đứa mình không khi nào khép miệng ngừng cười được", Trúc cười tươi chia sẻ.

Hiện tại, cả hai đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ bên nhau sau khi về chung một nhà. Trúc và Tâm hứa hẹn sẽ tiếp tục "gây bão" bằng những bộ ảnh "độc - đẹp - lạ" trong tương lai. 


 Bài: Kỳ Hoa – Hữu Thắng

Trình bày: Cô Trịnh

Theo Đời sống & Pháp lý