Với tính cách quyết liệt và không ngại khó khăn, Nam Thư chấp nhận dốc cạn túi để thực hiện những sản phẩm nghệ thuật mà cô luôn xem là... "người tình"

Với tính cách quyết liệt và không ngại khó khăn, Nam Thư chấp nhận dốc cạn túi để thực hiện những sản phẩm nghệ thuật mà cô luôn xem là... "người tình"

-----

Sau thành công của Nam Phi liên hoàn kế, giữa tháng 2, Nam Thư đã ra mắt web drama Thập Tứ cô nương. Dự án này là phần ngoại truyện của Giang hồ chợ mới đã từng ra mắt trước đó. Phim xoay quanh cuộc đời và số phận của nhân vật Thập Tứ, một cô gái quê vì mẹ nợ nần chồng chất nên đành bán thân và vì gặp phải kẻ sở khanh mà chấp nhận dấn thân vào chốn giang hồ.

Sau khi ra mắt tập đầu tiên, Thập Tứ cô nương đã thu hút được lượt xem lớn từ cư dân mạng bởi phim khai thác góc khuất của thế giới ngầm và cuộc đời bất hạnh của nhân vật chính.

      Nam Thư: Đã đam mê thì tôi sẽ làm và làm cho tới - Ảnh 1.

- Phim bị chê tình tiết quá nhanh. Chỉ trong 1 tập mà Thập Tứ chuyển từ cô gái quê tới "gái ngành" và cuối cùng là gia nhập giang hồ. Chị nói sao về lời nhận xét này?

Tôi thừa nhận là tình tiết cũng như mạch chuyển biến của Thập tứ cô nương nhanh hơn so với các dự án trước đây. Và đó cũng là ý đồ của tôi với ê-kíp. Bởi vì Thập tứ cô nương là một dự án nói về giới giang hồ nên việc để tình tiết nhanh sẽ cuốn hút người xem hơn. Tôi nghĩ điều đó cũng sẽ mang đến màu sắc mới lạ cho dự án lần này sau thành công của Nam Phi liên hoàn kế.

      Nam Thư: Đã đam mê thì tôi sẽ làm và làm cho tới - Ảnh 2.

- Tại sao chị lại nén tất cả chỉ trong 3 tập mà không phải nhiều hơn? Lí do phải chăng là do kinh phí?

Lí do một phần cũng là kinh phí. Như chia sẻ, tôi đã phải vay nợ để có thể làm dự án này. Nhưng lí do chính mà Thập tứ cô nương chỉ có ba tập là để cô đọng, thu hút người xem.

- Tập 1 có cảnh rất hot – Thập Tứ ôm hôn Thái Tử (Pom). Hậu trường cảnh đó như thế nào?

Thật ra có một câu chuyện mà mọi người chưa biết đó là trước khi cùng nhau hợp tác trong dự án này, tôi biết Pom và từng làm việc với bạn ấy. Tôi nhớ khi xem clip Vợ người ta, tôi đã rất thích Pom, mãi cho đến khi gặp nhau đóng chung phim thì mọi thứ tan vỡ hoàn toàn. 

Cảnh tôi và Pom hôn nhau được thực hiện lúc 12 giờ đêm, sau đó còn rất nhiều cảnh. Nhưng nói thật là tôi không quay được vì thất vọng sau lần gặp đầu tiên. Nhờ đạo diễn nói tôi mới làm được.

      Nam Thư: Đã đam mê thì tôi sẽ làm và làm cho tới - Ảnh 3.

- Khi xem tập 1, người ta thấy phảng phất hình ảnh của Nam Thư trong nhân vật Thập Tứ. Điều đó có đúng?

Nhiều người bất ngờ vì Nam Thư diễn khá ngọt trong Thập Tứ cô nương. Điều đó khiến họ nghĩ rằng tính cách của Thập Tứ giống với Nam Thư ngoài đời.

Thật ra tôi với Thập Tứ giống nhau ở tính cách quyết liệt, không e ngại bất kì điều gì, đã đam mê thì sẽ làm, đã làm thì sẽ làm cho tới.

- Phim đã được ghi hình xong chỉ chờ ra mắt từng tập. Giờ đây khi nhìn tác phẩm này, chị muốn thay đổi chi tiết nào?

Thập Tứ cô nương chỉ mới ra tập một, các tập sau vẫn còn nhiều điều thú vị đang chờ khán giả. 

Đây là sản phẩm tâm huyết của Thư, nên khi tâm huyết đã cố gắng hoàn thiện chỉn chu nhất có thể.

Đến thời điểm này tất cả đã gần như hoàn thành, thay đổi cũng chẳng thể giúp được gì nên bản thân Thư sẽ chỉ biết cố gắng để "đứa con này" hoàn thành tốt nhất. 

Hi vọng nhận đc sự đón nhận của khán giả để tiếp tục có động lực cho những dự án tiếp theo.

      Nam Thư: Đã đam mê thì tôi sẽ làm và làm cho tới - Ảnh 4.

- Dồn hết sức cho Thập Tứ cô nương, chắc hẳn chị đã có nhiều kỉ niệm khi thực hiện sự án này. Điều gì khiến chị nhớ nhất khi sản xuất Thập Tứ cô nương?

Có rất nhiều kỉ niệm khi thực hiện Thập Tứ cô nương, khó khăn có nhưng thuận lợi cũng có. Việc phải sắp xếp lịch quay của các diễn viên trong phim cũng là một vấn đề nan giải. Bởi mình nhờ các nghệ sĩ, các đồng nghiệp hỗ trợ nên phần nào phải dựa vào lịch của mọi người. Sắp xếp lịch để quay cho phù hợp cũng là một kỉ niệm khó quên của Nam Thư. Làm sao cho chu toàn, làm sao cho các thuận tiện với mọi người. Cũng nhờ thế, sau phim này, Thư có thêm nhiều kinh nghiệm và kĩ năng trong việc quản lí, sắp xếp thời gian thật tốt cho những dự án sau.

Thêm một kỉ niệm nữa là khi đóng các cảnh nóng với Hứa Minh Đạt. Đóng cảnh nóng với anh Đạt rất mắc cười. Vì là anh em rất thân thiết, nên rất dễ bị xì (bị mắc cười). Cả ê-kíp phải quay đi quay lại rất nhiều vì nhìn anh Đạt lúc đó rất dễ mắc cười. Thư phải cố nén đi, kiềm lại để anh Đạt có thể hoàn thành cảnh quay (Cười).

      Nam Thư: Đã đam mê thì tôi sẽ làm và làm cho tới - Ảnh 5.

- Bên cạnh việc sắp xếp lịch quay cho các diễn viên, kinh phí thực hiện Thập Tứ cô nương cũng là vấn đề đáng lo. Chị có thể tiết lộ điều này? Có nhiều như Nam Phi liên hoàn kế?

Nam Phi liên hoàn kế là sản phẩm đầu tay do Nam Thư đứng vai trò sản xuất, mọi thứ còn nhiều mới lạ nên việc chi tiêu chưa thể kiểm soát được. Còn với Thập tứ cô nương, tôi đã có kinh nghiệm nhiều từ lần trước đó, ê-kíp cũng quen hơn mọi thứ chuẩn bị tốt hơn nên chi phí có phần giảm xuống. Tuy giảm nhưng chất lượng là điều quan trọng, Nam Thư quan trọng chất lượng hơn số lượng, để hay để đẹp thì bao nhiêu Thư cũng chi, thậm chí là mượn nợ, bán nhà.

- Từng chia sẻ vì chỉ còn hơn 1 triệu sau khi đóng máy Thập Tứ cô nương khiến chị không dám về nhà đón tết. Cảm giác lúc đó của chị có lẽ là tệ lắm. Gia đình đã chia sẻ với chị như thế nào trước mỗi khó khăn về kinh tế, đặc biệt là lần này?

Tôi chắc chắn rằng bất kì ai dù có như thế nào khi quay về gia đình sẽ được mọi người đón nhận. Bản thân tôi cũng vậy. Chỉ là tôi muốn tự lập, muốn tự phát triển bản thân mà không để gia đình phải lo lắng cho mình. Mọi người phải hiểu cảm giác của tôi lúc đó. Nhiều người quan niệm rằng nghệ sĩ, diễn viên sẽ giàu có, rất nhiều tiền. Trong khi đó, tôi đi làm vất vả cả năm trời mà khi về không mua nổi cho ba mẹ một món quà Tết. Tôi tự tủi với bản thân nên không về.

      Nam Thư: Đã đam mê thì tôi sẽ làm và làm cho tới - Ảnh 6.

- Vị quản lí đã chấm dứt hợp tác ngay trước Tết, điều đó đã khiến chị gặp những khó khăn gì trong công việc nói chung cũng như cho ra mắt Thập Tứ nói riêng?

Chia sẻ câu chuyện quản lí từ chối hợp tác vào ngày 27 tết không có ý chỉ trích hay kể lể mà chỉ muốn nói cho mọi người biết ở thời điểm đó, Thư thật sự cảm thấy bế tắc và chơi vơi. Nhưng khi mọi thứ đã như thế, mình không thể khóc hoài mà phải đứng dậy để xử lí. Nếu không có quản lí thì phải tự giải quyết mọi thứ.

Từ trước đến nay, mọi công việc của Nam Thư đều do bản thân mình quyết. Quản lí hỗ trợ nhiều nhưng vẫn trên tinh thần hợp tác hỗ trợ 2 bên cùng có lợi. Thư vẫn là người chủ động trong mọi việc của mình. Bên cạnh Thư vẫn còn những người bạn, những đứa em, đồng đội vẫn có thể san sẻ và hỗ trợ cho Thư nên cũng không quá khó khăn cho việc chuẩn bị hay sắp xếp gì trong công việc.

Bản thân Thư là người luôn tính toán mọi việc, luôn có những kế hoạch dự phòng cho bản thân mình. Nên khi có bất cứ thay đổi gì, Thư có buồn, nhưng sau khi buồn thì phải tìm mọi cách tốt nhất để chu toàn. Và sau khi ngừng hợp tác, Thư và quản lí cũ vẫn xem nhau như bạn, như anh em, vẫn hỗ trợ nhau khi cần.

- Khi thực hiện Nam Phi liên hoàn kế, mối quan hệ của Nam Thư và Hải Triều bị "rạn nứt", lần này với Thập Tứ cô nương, chị đã không mời Hải Triều nữa. Phải chăng là "rạn nứt" vẫn chưa được hàn gắn?

Chuyện giữa Nam Thư và Hải Triều đã là quá khứ, tôi không muốn nhắc lại. Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình và tôi tôn trọng quyết định đó. Còn lí do tôi không mời BB Trần và Hải Triều cũng như các ê-kíp diễn viên cũ thì như mọi người đã thấy, đây là sê-ri phim về giang hồ. Tất cả đều là ê-kíp mới như Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên… phù hợp với vai diễn này. Tôi quan trọng là hợp vai. Tôi biết rằng Hải Triều, BB Trần thực lực diễn xuất tốt, nhưng làm sao để đưa họ vào các vai diễn giang hồ được.

Một lí do quan trọng là Thập Tứ cô nương là câu chuyện ngoại truyện của phim Bụi đời chợ mới. Mạch phim đã có, nhân vật đã có sẵn nên việc tôi giữ như vậy là cách để tôn trọng sản phẩm trước.

- Valentine người người hẹn hò, ở bên người mình yêu thương, còn Nam Thư lại dành thời gian lo lắng cho đứa con tinh thần của mình. Chị có thấy chạnh lòng và tủi thân?

Hơi sến nhưng tôi xem những sản phẩm là người tình của mình, chăm chút sản phẩm như chăm chút người yêu, như thế là đủ và làm tôi vui rồi. Hơn nữa, tôi cũng không quá quan trọng điều này vì bên cạnh tôi còn có nhiều tình yêu, tình thân, tình anh em, bạn bè… Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ, ủng hộ tôi mỗi khi tôi cần. Tôi nghĩ điều đó đã giúp tôi có thêm động lực để phát triển bản thân.

- Khán giả cho rằng chị đang đi đúng hướng. Vậy trong thời gian tới chị có định dốc sức cho web drama?

Tôi vẫn sẽ tiếp tục vì đó là đam mê của tôi. Thời điểm này, tôi đã lên cho mình những kế hoạch để thực hiện trong năm 2019. Sau Thập Tứ cô nương sẽ tiếp tục là 1 web drama nữa. Bên cạnh đó, Thư muốn phát triển mình ở hướng sản xuất, chính vì thế công ty NT entertainment đã ra mắt. Ngoài vai trò diễn viên, Thư muốn đánh dấu mình ở vai trò sản xuất, sáng tạo và phát triển để thử sức mình.

Cảm ơn Nam Thư về những chia sẻ!

      Nam Thư: Đã đam mê thì tôi sẽ làm và làm cho tới - Ảnh 7.

Bài: Thu Hoài    -   Trình bày: Cô Trịnh

Theo Đời sống & Pháp lý