Không chỉ nổi tiếng với thế giới bởi sự giàu có về dầu mỏ, Brunei còn là đất nước được mệnh danh “thiên đường du lịch” với các cung điện xa hoa tráng lệ và điểm tham quan tuyệt đẹp.
QUOTE-1-desktop

header-1

lich

header-2

Tại Brunei mọi người dùng đồng Brunei Dollar (BND), có tỉ giá giống như Singapore Dollar. 1 BND = 17,200 đồng (giá trị sẽ chênh lệch tùy thời điểm). Đôi khi người ở bên này cũng nhận tiền USD và cả Singapore Dollar.

a

header-3

Lý Thành Cơ chia sẻ: "Brunei có 4 quận chính và là một đất nước rộng vừa phải, nhưng Cơ quyết định ở tại thủ đô Bandar Seri Begawan để khám phá và đi thật chậm:

sub1

Nhà thờ được đặt theo tên của Omar Ali Saifuddien III – vị quốc vương thứ 28 của Brunei cũng là người khởi xướng việc xây dựng công trình này. Kiến trúc công trình hoành tráng này chiếm trọn đường chân trời của thành phố Bandar Seri Begawan. Tòa nhà được hoàn thành vào năm 1958 và là một đại diện tiêu biểu cho kiến trúc Hồi giáo đương đại. 

 Mẹo chụp ảnh đẹp ở đây: 

 - Từ công viên Mahkota Jubli Emas nhìn ra sẽ góc ảnh toàn cảnh nhất 

 - Hãy đến đây vào hoàng hôn, thời điểm chụp ảnh đẹp nhất

 - Quảng trường Taman Haji Sir Muda Omar Ali Saifuddien là nơi để thấy toàn cảnh kiến trúc này - bạn không được chụp ảnh bên trong, nhưng tại khu vực rửa chân bên ngoài có những cột đá trắng tuyệt đẹp để chụp ảnh.

1

sub2

Đây là 1 trong 2 Nhà thờ Hồi Giáo Quốc gia của Brunei, nhà thờ này sở hữu một diện tích lớn nhất Brunei với sức chứa lên đến 5.000 người cầu nguyện. Nhà thờ độc đáo với 29 mái vòm bằng vàng và khuôn viên khổng lồ. 

Mẹo chụp ảnh đẹp ở đây:

 - Không gian ở đây có nhiều cây xanh, bạn nên nhớ mặc áo màu trơn và đơn giản để không bị chìm vào hậu cảnh.  

 - Hãy dùng lens góc rộng để bắt trọn được toàn bộ kiến trúc này. 

 - Tại cổng ra vào phía Bắc có một cổng chào rất đẹp, hãy nhớ đến đó chụp.

2

sub3

Nhà thờ nằm cạnh văn phòng thủ tướng, và là nơi cầu nguyện của các nguyên thủ và nhân viên tại văn phòng này. Nơi đây khá biệt lập và xa trung tâm, nhưng chẳng vì vậy mà nhà thờ kém cạnh 2 người anh kia. Được xây dựng xong năm 2012, Ash-Shaliheen là một nhà thờ được lấy cảm hứng từ kiến trúc Ma-rốc với màu cát và mái chóp màu xanh cổ vịt.

3


sub4

tại Bandar Seri Begawan không có nhiều khu chợ ẩm thực bạn thường thấy, và Gadong là khu chợ đêm duy nhất. Tại đây bạn nên thử món Soto Bò, các loại xiên nướng (đặc biệt là cừu) với sốt me cay rất ngon, nhớ ăn bánh Roti John (một loại bánh mì nhân trứng, thịt với sốt mayo và tương cà).

sub5

Chỉ cần 1 đô Brunei bạn có thể băng sông từ trung tâm đến làng nổi này. Có thể nhiều người không thích khu dân cư trông xập xệ này nhưng nơi đây chính là khu vực sống truyền thống của người địa phương không có điều kiện kinh tế cao. Tại đây bạn sẽ được thấy những đứa trẻ đi học trên cầu gỗ nối các khu nhà tới trường học cũng được dựng trên cọc đá. Và người dân tha hồ trang trí mỗi căn nhà một màu khác nhau tuỳ theo sở thích của họ.

69580276_704750336617900_2006375435247550464_n

heder-4

Từ TP HCM: 

 - Cơ tư vấn, du khách có thể bay thẳng với Royal Brunei Airlines với mức giá khoảng 6 triệu đồng khứ hồi. di chuyển bằng hãng hàng không này, du khách sẽ được kèm 30 kg hành lí, ăn uống miễn phí và màn hình xem phim thoải mái trong lúc bay.  

 - Nếu không bay thẳng, du khách có thể bay quá cảnh với 2 lựa chọn là AirAsia quá cảnh KL, hoặc Singapore Airlines quá cảnh Singapore. AirAsia lúc Cơ kiểm tra giá thì khá rẻ tầm 4,5 - 5 triệu đồng, nhưng nghĩ đến việc không có hành lí thì đành thêm chi phí để bay thẳng cho tiện. Hơn nữa, nếu đi nối chuyến thì thời gian quá cảnh cũng hơi dài.  

 Từ Hà Nội: Bạn chỉ có lựa chọn bay quá cảnh với AirAsia hoặc Singapore Airlines.

header-4

b

Bandar Seri Begawan không phải thành phố du lịch, các dịch vụ ăn uống "đếm trên đầu ngón tay".

Cơ liệt kê ra vài điểm ăn ngon cho các mọi người tham khảo, nên nhớ tìm trên ứng dụng Google Maps để tránh lạc đường:

- Chợ đêm Gadong: Đây là nơi bán nhiều đồ ăn truyền thống của Brunei. Bạn nên đến đây trải nghiệm ẩm thực truyền thống

- Thien Thien Restaurant Kiulap: Chỗ này bán đồ ăn của người Hoa, Malaysia và Brunei, khi tới đây đừng nên bỏ qua món cơm gà.

 - Le Keris Cafe & Restaurant: Chỗ này nằm tại lầu hai của Seri Q-Lap Mall, bán đồ ăn kết hợp Âu - Á rất ngon và vừa miệng. Đây là một chỗ đáng đi nếu bạn ngán đồ Brunei. 

 - Farmbasket Kopitiam: Quán này Cơ khám phá khi đi ra đằng sau khách sạn mình ở, đồ ăn  ở đây rất ngon và đa dạng nên phải ghé lại ăn 2 lần (khi tới ăn nhớ gọi các món sốt trứng muối và đặc biệt là hai món đặc biệt Three Color Rice Rendang Chicken và Nusi Kerabu Salted Egg Âym Penyet. Cả 2 món đều có cơm được làm từ hoa đậu biếc rất đẹp mắt và có vị rất ngon).  

 - Picolo Cafe: Quán dễ thương, có hai chi nhánh nằm dọc bờ sông gần Omar Ali Saifuddien Mosque, nên ghé qua và dùng thử Lavender Latte. 

 - Excapade Japanese Cuisine: Ngày cuối ở Brunei nên Cơ quyết định đi ăn thử đồ Nhật ở Brunei. Menu tại nhà hàng này khá đa dạng, làm rất sáng tạo và giá cho hai người là 700 nghìn đồng/bữa.

header-6

Khách sạn ở Bandar Seri Begawan giá cả đa dạng tùy vào chất lượng khác nhau. Cơ chọn ở Higher Hotel giá 950 nghìn đồng/đêm cho hai người, phòng khá mới. Xung quanh có cửa hàng tiện lợi và nhiều nhà hàng địa phương.

Lí do vì sao cần những dịch vụ này ở gần? Đơn giản là thành phố này dịch vụ phát triển không mạnh, họ thường đóng cửa sớm và việc di chuyển quanh thành phố vô cùng khó khăn.

header-7

Đừng mong đợi phương tiện công cộng vì tại Brunei, các phương tiện đó không phát triển. Cơ đã ngồi tại một trạm xe buýt 30 phút và không có xe nào chạy qua. Vì thế, để di chuyển đến các điểm tham quan chỉ có hai cách là đi bộ hoặc taxi.

Hơn nữa, taxi tại đất nước này chủ yếu là dạng xe tư nhân tự phát. Khi Cơ ngồi chờ ở một trạm xe buýt thì có một xe hơi tới hỏi muốn đi đâu, để tài xế đó chở đi rồi trả 5 BND. Lúc từ sân bay về khách sạn thì phải mặc cả giá rất nhiều để đi về 15 BND/chiều.

Sau ngày đầu tiên hơi luống cuống về việc đi lại, Cơ đã hỏi nhân viên khách sạn cách gọi taxi dễ thì họ khuyên Cơ tải ứng dụng Dart Rider, một ứng dụng gọi xe giống như Grab được sử dụng ở Brunei.

Bạn có thể di chuyển đại đa số các địa điểm trong thành phố với giá 5 BND, và từ khách sạn Cơ ra sân bay cũng chỉ 9 BND mà thôi. Rẻ hơn gọi taxi trên đường.

header-8

Tháng Ramadan (cuối tháng 4 – tháng 5) là tháng duy nhất mà du khách cần tránh khi du lịch Bruneu vì nhiều nhà hàng đóng cửa, bạn sẽ gặp khó khăn khi tìm nhà hàng. Bạn nên kiểm tra lịch trên Google vì mỗi năm lịch sẽ xê dịch vài ngày. Còn lại thì Brunei không khai thác du lịch biển nên mùa nào đi cũng ổn cả.

Lý Thành Cơ chia sẻ, tổng chi phí cho chuyến du lịch 4 ngày 4 đêm tại Brunei hết khoảng 10 triệu bao gồm vé may bay, chi phí khách sạn, ăn uống, đi lại. (chưa bao gồm tiền mua quà).

d