Do sơ suất, chị Kim Anh đã để lạc mất con trai 4 tuổi giữa biển người tại phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, chỉ sau 15 phút, chị đã tìm được con nhờ sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng.
Trên đường đi làm nhiệm vụ, các chiến sĩ CSGT số 5 phát hiện vệt đất bùn kéo dài gần 50m nên đã lập chốt cảnh báo cho người dân, đồng thời huy động xẻng, sọt để dọn dẹp đống đất trả lại mặt bằng an toàn cho tuyến đường.
Giữa dòng người vội vã, hối hả tìm nơi an toàn để trú mưa thì có một chàng thanh niên đi xe đạp bất ngờ bị ngất xỉu, nằm im trên đường. Nhiều người nhìn thấy nhưng đều vô tình quay lưng đi coi như không biết, 1 vài người thì dừng lại kêu gọi sự giúp đỡ của cảnh sát giao thông (CSGT).
Theo TS Lê Xuân Nghĩa, những người mua đất này không triển khai dự án, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nguồn cung. Họ mua vào rất nhiều và chưa hề bán bất cứ dự án nào.