Nhìn lại quá khứ lẫy lừng và hãi hùng của mình khá hài hước dù rằng có lúc tưởng đã phải chết vì chạy nợ suýt té từ trên cao, hoặc bị giang hồ cầm mã tấu đến nhà "truy sát". Nhưng đến nay, Hồng Tơ đã an phận với cuộc đời của mình...
"Ai cũng có quyền nói lên suy nghĩ nhưng nên tìm hiểu kỹ và có sự khiêm tốn để tránh làm nghệ sĩ miền Bắc băn khoăn và day dứt”, Quang Tèo phản hồi về phát ngôn của Thành Trung.
Khoản nợ phải trả ngắn hạn trị giá hơn 1.800 tỷ đồng đã được Kinh Bắc hạch toán từ 6 năm trước liên quan đến thương vụ mua lại dự án khách sạn 100 tầng gần Keangnam, vẫn chưa được tất toán cho Tân Hoàng Minh.