Mang thân thế hoàng tử nhưng ông Vĩnh Giu kiếm sống bằng nghề vá xe bên lề đường. Cực nhọc kiếm tiền nuôi con nhưng vị hoàng tôn này vẫn luôn giữ lề lối, gia phong
Trong số hậu duệ vua Thành Thái đang sinh sống tại TP. HCM, có một người cháu phải sống cảnh lang bạt kì hồ, không nhà cửa cố định. Ông là Nguyễn Phước Bảo Nguyện, con trai hoàng tử Vĩnh Giác, người con trai thứ 11 của vị vua yêu nước Thành Thái.
Vị “Hoàng tôn” triều Nguyễn có cuộc sống bình thường, thậm chí vất vả, mưu sinh cực nhọc bằng sức lao động của chính mình nhưng ông luôn hướng về cội nguồn với một sự trân trọng cao cả nhất.
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.