Cho rằng nhân tình xúc phạm, không nghe lời, Biển mua xăng về, tưới khắp phòng trọ rồi châm lửa đốt để hai người chết chung. Hậu quả làm nhân tình thiệt mạng, còn khuôn mặt Biển biến dạng hoàn toàn.
Vì ghen tuông, Lộc bóp cổ nhân tình, dím xuống mương cho đến khi bất động. Tiếp đó, Lộc kéo xác nhân tình vào giấu trong nhà nhiều ngày trước khi tự thú với con gái của mình.
Dịch vụ “săn tình nhân” có xu hướng phát triển tại Trung Quốc, khi ngày càng có nhiều người “bị cắm sừng” tìm tới phương thức này mong cứu vãn cuộc hôn nhân đang gặp sóng gió.
Được sự vận động của gia đình và cơ quan chức năng, Hà Xuân Hoa (SN 1975, trú tại xóm 6 Thanh Chiểu, xã Phú Cường) nghi phạm đâm chết tình địch đã ra đầu thú.
Cứ tưởng “khi hai ta chung một nhà” rồi thì ta với mình tuy hai mà một, ấy vậy mà cuối cùng mình với ta vẫn tuy một mà vẫn là hai. Vẫn có những niềm riêng chôn giấu mà đối phương có chết cũng không khai với bạn đời. Đó là gì vậy?
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.