![]() |
Brandon Vezmar kiện người bạn gái mới quen vì cô này nhắn tin trong lúc xem phim. Ảnh: Yahoo7 |
Brandon Vezmar, 37 tuổi, đến từ Austin, Texas, đệ đơn kiện lên tòa án địa phương nhằm đòi lại số tiền 17,31 USD từ cô gái mà anh xem phim cùng hôm 6/5, theo CNN. Vezmar cho biết anh đã chi tiền số tiền đó để mua vé xem 3D bộ phim bom tấn "Vệ tinh dải ngân hà" phần hai.
"Sau khi bộ phim bắt đầu, bị đơn liên tục cầm điện thoại ít nhất 10-20 lần trong 15 phút để đọc và gửi tin nhắn. Điều này vi phạm các quy định của rạp chiếu phim", đơn kiện của Vezmar có đoạn.
Vezmar đã yêu cầu người bạn gái dừng nhắn tin. Sau khi nói rằng cô có thể ra ngoài nếu như vẫn còn tiếp tục sử dụn điện thoại, cô gái đã đi ra khỏi rạp chiếu phim và biến mất.
Vezmar cáo buộc người bạn gái "ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của những người xung quanh. Theo anh, dù không gây thiệt hại gì lớn, hành vi của bị đơn có thể ảnh hưởng đến các nguyên tắc của một xã hội văn minh.
Người đàn ông 37 tuổi cho biết anh quen cô gái này qua mạng và đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.
"Buổi hẹn hò đầu tiên thật là thảm họa", Vezmar nói, đồng thời mô tả hành động nhắn tin trong lúc xem phim là một trong thứ khiến anh khó chịu nhất.
Trong khi đó, cô gái cho biết khi đó cô nhắn tin với một người bạn đang cần sự giúp đỡ. Khi Vezmar nhắn tin và yêu cầu cô trả lại tiền vé xem phim, cô tuyên bố không trả lại vì cô được mời trong cuộc hẹn này.