![]() |
Bác sĩ Alejandro Hernández Cárdenas nghiên cứu thành công công thức tái tạo xác chết gần như về nguyên trạng để gia đình nạn nhân nhận dạng người thân. Ảnh: BBC |
6 năm ngược xuôi tìm con gái, Rosa María Apodaca không có ý định bỏ cuộc. Con gái bà, Patricia Jazmin Ibarra mất tích năm 18 tuổi khi trên đường tới chỗ làm vào một buổi sáng tháng 6/2011 tại Ciudad Juárez, Mexico.
“Chúng đã bắt con bé”, bà Patricia nói, hiểu rõ cơ may con gái còn sống vô cùng mong manh.
Ciudad Juárez là thành phố vùng biên Mexico-Mỹ, tuyến đường chủ chốt của tội phạm ma tuý và bọn buôn người. Những năm 1990, Ciudad Juárez nổi tiếng với hàng loạt vụ mất tích của các cô gái trẻ. Thành phố này thậm chí còn được mệnh danh là thủ phủ chết chóc của thế giới.
“Những người mất tích không bao giờ được tìm thấy khoẻ mạnh hay sống sót. Xương cốt là những gì được gửi lại cho gia đình”, người mẹ nói. “Nhưng bạn không bao giờ biết đó có đúng là thi thể con mình hay không”.
'Hồi sinh' xác chết
![]() |
Kỹ thuật bắt nguồn từ các thí nghiệm của bác sĩ Alejandro Hernández Cárdenas với da lợn và ngón tay người. Ảnh: BBC |
Trăn trở với những câu chuyện đau lòng như Apodaca, bác sĩ Alejandro Hernández Cárdenas quyết tâm nghiên cứu tạo ra phương pháp tái tạo xác chết, giúp gia đình nạn nhân nhận dạng người thân.
Kỹ thuật này được Viện Sở hữu công nghiệp Mexico trao bằng sáng chế hồi năm ngoái.
Theo BBC, trong một thế kỷ qua, các chuyên gia pháp y thường sử dụng mũi tiêm glycerine để khôi phục ngón tay lấy vân tay từ xác chết. Tuy nhiên, phương pháp này không thể áp dụng trên toàn bộ thi thể. Nhận diện ADN có thể được sử dụng, song đòi hỏi mẫu so sánh từ hai thành viên gia đình có quan hệ máu mủ trực tiếp.
Nhờ kỹ thuật của bác sĩ Cárdenas, thi thể có thể khôi phục hầu như nguyên trạng để gia đình nhận diện người thân.
"Tôi làm công việc này vì luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ về thi thể nằm lại trong ngôi mộ tập thể, hoặc khả năng một gia đình có thể chôn cất nhầm người", bác sĩ Hernández tâm sự.
Bước đi mới
Không chỉ giúp các gia đình nhận dạng thi thể, kỹ thuật mới của bác sĩ Cárdenas còn đem tới một bước đi mới cho tiến trình phá án.
Trong một lần tái tạo thi thể tạo tìm thấy tại Queretaro, miền trung Mexico, Cárdenas phát hiện những vết thương bất thường trên da nạn nhân. Không lâu sau, ông biết rằng manh mối đó đã giúp lực lượng điều tra tóm gọm kẻ thủ ác.
Giấc mơ trở thành chuyên gia pháp y nhen nhóm khi Cárdenas 18 tuổi, khi ông được đào tạo để trở thành nha sĩ.
Một buổi tối năm 1977, Cárdenas được gọi tới hiện trường một vụ tai nạn tàu hoả khiến 35 người thiệt mạng, hầu hết đều không thể nhận dạng.
"Bác sĩ pháp y tới và yêu cầu chúng tôi kiểm tra răng nạn nhân. Chúng tôi giúp sức tại nhà xác trong 4-5 ngày”, bác sĩ Cárdenas hồi tưởng. Trải nghiệm khiến nhiều người khiếp sợ lại thôi thúc Cárdenas trở thành chuyên gia pháp y.
![]() |
Các xác chết được tái tạo còn cung cấp nhiều manh mối quan trọng cho cơ quan điều tra. Ảnh: BBC |
Da lợn và ngón tay người
Học xong nha sĩ, Cárdenas làm việc tại phòng thí nghiệm pháp y của văn phòng công tố, nơi ông bắt tay thực hiện các thí nghiệm kỹ thuật tái tạo xác chết.
Cárdenas dùng da lợn và ngón tay người để thí nghiệm trong các bình thuỷ tinh và kiểm tra hàng ngày. Năm 2004, bác sĩ bất ngờ phát hiện ngón tay hầu như được khôi phục hoàn hảo.
“Nó giống như một ngón tay mới vậy. Thật không thể tin được”, bác sĩ Cárdenas nhớ lại.
“Ban đầu tôi nghi ngờ đồng nghiệp chơi khăm, nhưng khi hỏi lại mọi người cho biết chẳng ai dám động đến những chiếc lọ này vì chúng bốc mùi quá kinh khủng”.
Công thức thần kỳ
Bốn năm sau khi tìm ra “công thức thần kỳ”, vị bác sĩ tái tạo thành công một xác chết hoàn chỉnh. Những năm gần đây, kỹ thuật của ông được sử dụng nhiều trên thi thể người di cư thiệt mạng tại khu vực biên giới.
Thống kê cho thấy hơn 6.000 thi thể được phát hiện dọc biên giới Mỹ-Mexico tại Ciudad Juárez kể từ năm 1990. Các thi thể thường được tìm thấy trong các hố chôn tập thể và rất khó nhận dạng, do bị cắt thành nhiều phần hoặc bị ảnh hưởng bởi khí hậu khắc nghiệt.
Phòng thí nghiệm không có phòng điều tra, bác sĩ Cárdenas phải tự tài trợ nghiên cứu và trả chi phí mua hoá chất cần thiết. Công việc tái tạo được ông thực hiện vào thời gian rảnh rỗi.
Bác sĩ Cárdenas hy vọng sẽ có người quan tâm tới nghiên cứu của mình, song ông cũng bày tỏ mong muốn không phải làm việc “hồi sinh” xác chết nhiều hơn.
“Không phải tôi lười biếng, chỉ là nếu tôi có nhiều việc phải làm, nó đồng nghĩa với nhiều người đã chết”, Cárdenas chia sẻ.
Tục lệ mai táng rợn người: Đào mộ, nhảy múa với xác chết | |
Vì sao khó kết tội những người ‘yêu’ xác chết? |