![]() |
Tserin Dopchut nằm trên tay một nhân viên cứu hộ sau khi được cứu. Ảnh: RT |
Theo RT, cậu bé Tserin Dopchut lạc đường và mắc kẹt trong rừng sâu sau khi mải chơi cùng những chú chó. Căn nhà của Dopchut ở Cộng hòa Tuva, Nga. Khu vực mất tích là khu rừng hẻo lánh và có thú dữ.
Hơn 100 người, bao gồm các thành viên Bộ Khẩn cấp Nga, cảnh sát, tình nguyện viên, hàng xóm, gia đình, đã giam gia cuộc tìm kiếm cậu bé. Để chắc chắn đây không phải một vụ bắt cóc, cảnh sát đã kiểm tra 62 ngôi nhà ở làng Khut, nơi ở của khoảng 400 người.
Đội cứu hộ đã chia thành nhiều nhóm nhỏ để lùng sục khắp khu rừng với hy vọng tìm được Dopchut và cậu bé vẫn sống sót.
"Chúng tôi đã đi bộ khoảng 30 km2 và máy bay đã tìm kiếm ở phạm vi 125 km2", Luisa Namchy, người phát ngôn của Bộ Khẩn cấp Tuva, cho hay.
Đến ngày thứ ba, họ bắt đầu tìm kiếm ở khu vực phía nam ngôi làng. Người thân của Dopchut phát hiện cậu bé ở nơi cách ngôi làng khoảng 3 km.
"Tất cả cùng gọi tên cậu bé. Thật may mắn khi Dopchut đáp lại tiếng gọi của người chú", Ayas Saryglar, người đứng đầu cơ quan Khẩn cấp và Dân sự của Tuva, kẻ lại.
Sau khi gặp lại người thân, điều đầu tiên mà cậu bé hỏi là chiếc xe đồ chơi. Cậu bé kể rằng đã ăn thanh chocolate trong túi và sau đó ngủ thiếp đi.
Các nhân viên cứu hộ cho biết cậu bé đã ngủ ở một nơi khô ráo dưới tán cây thông. Với nhiệt độ ban đêm xuống gần 0 độ, không một bóng người và có gấu, chó sói, đây là nơi rất nguy hiểm nếu không may bị lạc. Nếu rơi xuống con sông lạnh và chảy xiết, cơ hội sống sót gần như bằng không.
Bé trai ba tuổi có dấu hiệu kiệt sức và hạ thân nhiệt. Dopchut được đưa đến thị trấn Kyzyl ở gần đó để chăm sóc y tế. Nhiều người dân ở làng ca ngợi lòng dũng cảm và sức chịu đựng của Dopchut.