Trước đó, ngày 23/2, trong lúc đi cắt lúa thuê cho người dân, bé N.V.U (13 tuổi, ngụ Giồng Riềng, Kiên Giang) không may vấp ngã vào thanh sắt của máy cắt lúa cạnh đó và bị đâm từ bụng thấu lên ngực.
Mọi người xung quanh phát hiện vụ việc đã nhanh chóng gỡ nạn nhân ra khỏi thanh sắt, đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Cần Thơ và sau đó chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng thành phố.
Bé U. đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng TP
Tại đây, bé U. được nhập viện trong tình trạng dọa sốc mất máu, chấn thương nặng, mạch nhanh cùng hạ huyết áp. Vết thương khiến bé trai tràn máu màng phổi nhiều, xẹp hết một bên phổi gây suy hô hấp nặng nề. Chiều dài thanh sắt đâm từ từ bụng tới ngực bên phải sâu khoảng 10-20 cm, tình trạng nguy kịch.
Kíp trực cấp cứu đã nhanh chóng đặt ống giúp thở và báo động hội chẩn nội viện liên khoa. Theo chẩn đoán, vết thương do thanh sắt đã đâm vỡ một phần gan, xuyên rách cơ hoành, thủng phổi phải gây tràn máu.
Ekip 10 bác sĩ cùng các chuyên gia liên khoa của bệnh viện được huy động thực hiện ca mổ cấp cứu bệnh nhi kéo dài gần 6 giờ, cứu sống được bé U. một cách cực kỳ ngoạn mục.
Theo bác sĩ điều trị, bé U. đã được cấp cứu khâu gan, hút tại chỗ khoang màng phổi hơn 1.500 ml máu và dẫn lưu màng phổi phải, đặt dẫn lưu dưới gan ra ngoài và tiến hành lau rửa sạch ổ bụng, khâu phục hồi cơ hoành,
Sau hơn 10 ngày điều trị tích cực, bé U. đang dần hồi phục, đã tỉnh táo, cai máy thở, rút được ống dẫn lưu máu màng phổi, dưới gan và tiếp tục được theo dõi và điều trị đặc biệt.
Theo tâm sự của người thân, gia đình bé U. cực kỳ khó khăn. Mẹ bỏ đi khi U. chưa được 1 tuổi, phải sống với cha bị bệnh tâm thần, chỉ có thể làm thuê lặt vặt, thu nhập ít ỏi và bà nội tuổi cao sức yếu.
Do vậy, dù chỉ mới 13 tuổi nhưng U. đã là lao động chính trong gia đình, thường đi làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi cha và bà nội nhưng không may gặp tai nạn nghiêm trọng khi đi cắt lúa thuê.