Sáng ngày 11/12, ông Nguyễn Đình Kỷ - Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác nhận một công dân địa phương vừa tử vong trong quá trình lao động tại Angola.
Theo đó, vào ngày 30/11, trong lúc đang ngủ tại khu nhà trọ thuộc tỉnh Huambo (Angola), chị Hoàng Thị Văn (SN 1987, trú tại tổ dân phố Nhân Hòa, thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng bạn là Nguyễn Văn Vinh (trú tại thôn 7, Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và một người quốc tịch Angola bất ngờ bị nhóm cướp đập cửa khống chế.
Sau đó chúng đã bắt trói cả 3 người và đòi tiền. Do các nạn nhân trước đó đã gửi hết về quê nên chúng đã dùng xăng đốt. Bị trói chân tay nên cả 3 nạn nhân không thể vùng dậy. Sau khi đám cháy bốc lớn, một số lao động cùng quê nghe tiếng kêu nên đến ứng cứu nhưng do sự việc xảy ra quá nhanh, cả 3 đã bị ngọn lửa bao trùm.
![]() |
Đại sứ quán Việt Nam tại Angola vừa đăng tin buồn về việc chị Hoàng Thị Văn (SN 1987) bị nhóm cướp người Angola sát hại, qua đời vào ngày 7/12 |
Các nạn nhân đã được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên, đến ngày 7/12 do bị bỏng nặng, chị Văn đã tử vong, còn anh Vinh và một người mang quốc tịch Angola đang trong tình trạng nguy kịch tại một bệnh viện của tỉnh Huambo.
Được biết, gia đình chị Văn có hoàn cảnh khó khăn, bố chị bị tàn tật chỉ còn lại 1 chân, mẹ bị thoái hóa cột sống, đau ốm liên miên. Ở quê nhà, chị Văn đang còn một đứa con gái 5 tuổi sống cùng ông bà ngoại.
Hiện Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Angola đang kêu gọi mọi người giúp đỡ, đưa thi thể chị Văn về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình.