Buồn phiền vì cha mẹ ly hôn, gã trai trẻ trượt dài trên con đường tội lỗi

Cha mẹ ly hôn, Lộc buồn phiền, sa chân vào con đường trộm cắp. Khi bị truy nã, Lộc di chuyển nhiều nơi để trốn chạy… 

Ngày 13/4, Trung tá Đỗ Văn Nam (Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm CA TP Đà Nẵng) cho biết, Nguyễn Văn Lộc (SN 1998, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) sau thời gian dài trốn truy nã vừa được di lý về tới và đã bàn giao cho công an quận Thanh Khê tiếp tục điều tra theo đúng thẩm quyền.

Sa ngã

Lộc từng có một mái ấm hạnh phúc. Cha hành nghề sửa xe, mẹ ở nhà nội trợ. Mỗi tối, cả gia đình lại quây quần bên mâm cơm.

Cuộc sống luôn chứa nhiều biến cố, những cuộc cải vã giữa cha mẹ Lộc ngày một nhiều. Khi hố sâu ngăn cách quá lớn, họ quyết định ly dị. Ngày ra tòa, Lộc chọn về sống với cha. Vì mưu sinh, người mẹ vào tỉnh Bình Dương làm thuê.

Cha Lộc mải mê với cơm áo gạo tiền nên không có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc con trai. Lộc buồn phiền vì hạnh phúc gia đình tan vỡ nên không còn hứng thú với học hành. Hàng ngày, Lộc vẫn cắp cặp đi học nhưng không đến trường mà ghé vào các quán game chơi.

hanh trinh tron truy na cua ke trom nghien xe sirius
Lộc đã được di lý về Đà Nẵng sau thời gian dài trốn truy nã Ảnh: D.C

Năm Lộc học lớp 7, người cha hoảng hốt nhận được thông tin từ trường cho biết, con trai hơn tháng liền không đi học. Ông nhẹ nhàng khuyên nhủ rồi la mắng, nhưng con trai vẫn quyết nghỉ học. Người cha bất lực trước ý định của con.

Từ ngày nghỉ học, Lộc có nhiều thời gian để chơi bời hơn. Cậu tụ tập bạn bè từ sáng sớm đến tối mịt. Nhiều hôm, cậu “đi bụi” không về. Tuổi còn nhỏ, không công ăn việc làm nhưng nhu cầu chi tiêu ngày một nhiều nên cậu sa chân vào tội lỗi.

Lộc rủ bạn là Huỳnh Văn Nghĩa (SN 2000, tỉnh Thừa Thiên Huế) trộm xe bán lấy tiền tiêu xài. Lộc chỉ chú trọng đến xe máy hiệu Sirius vì nhu cầu cao, lại dễ bán.

Hàng ngày, Lộc cùng Nghĩa đi bộ trên các tuyến đường, nếu bắt gặp xe nào đậu ven đường mà không có chủ liền bẻ khóa bỏ chạy. Từ tháng 1 đến tháng 3/2016, cả hai đã “luộc” tổng cộng 8 chiếc xe máy.

Điều đáng nói, xe có giá trị cao nhưng cả hai chỉ bán với giá rẻ từ 2 đến 3 triệu đồng. Thậm chí, có một vài phi vụ, họ chỉ bán mỗi chiếc giá 400 đến 500 nghìn đồng. Tổng thiệt hại cả hai gây ra được định giá hơn 50 triệu đồng, nhưng họ chỉ thu về 17 triệu đồng.

Khi thực hiện phi vụ thứ 8, cả hai trộm một chiếc xe trên đường Nguyễn Tri Phương (quận Thanh Khê) thì bị phát hiện. Nghĩa bị người dân bắt giữ giao cho cơ quan công an, riêng Lộc trốn thoát.

Qua xác minh điều tra, Nghĩa bị cơ quan công an quận Thanh Khê khởi tố tội Trộm cắp tài sản. Do Lộc bỏ trốn nên công an quyết định ký lệnh truy nã trên toàn quốc vào ngày 20/9/2016.

Hành trình bắt giữ

Biết sẽ bị cơ quan công an truy bắt, Lộc vào tỉnh Bình Dương sinh sống cùng với mẹ. Cậu đi làm thuê ở khu công nghiệp Sóng Thần. Ngoài thời gian đi làm, cậu chỉ ở nhà vì sợ chân tướng bị bại lộ.

Chỉ được vài tháng, Lộc suy nghĩ, nếu ở cùng với mẹ trước sau gì cũng sẽ bị điều tra viên tìm thấy nên dọn đi. Lần này, cậu xuôi về tỉnh Long An, xin làm công nhân ở khu công nghiệp Đức Hòa.

Đây là khu vực thuận lợi cho việc trốn truy nã. Tuy nhiên, đang ở tuổi mới lớn, lại ham chơi, nhưng không có người quen ở tỉnh Long An nên cậu cảm thấy cuộc sống khá buồn tẻ. Sau thời gian dài suy nghĩ, cậu quyết định tiếp tục thay đổi chỗ ở.

Lần này, Lộc chuyển lên quận Bình Tân (TP HCM), xin vào làm một xưởng may. Ngoài ra, mỗi đêm, cậu lại làm nhân viên ở một quán nhậu để tăng thêm thu nhập.

Lần theo dấu vết, cơ quan điều tra từng đến nhà trọ của mẹ Lộc rồi khu công nghiệp Đức Hòa nhưng đều chậm chân hơn đối tượng. Điều tra viên vẫn quyết đưa kẻ trộm ra ánh sáng nên tiếp tục hành trình truy tìm.

Vào giữa tháng 3/2017, từ nguồn tin riêng, điều tra viên phát hiện Lộc đang cắt vải trong một xưởng may. Công an nhận định, đối tượng luôn có một chiếc kéo trên tay, có thể gây thương tích cho người khác nếu manh động nên cần chờ thời cơ thích hợp mới ra tay.

Sau nhiều đêm mật phục, khoảng 22 giờ ngày 27/3, Lộc xong việc, chuẩn bị đi ngủ thì điều tra viên ập vào khống chế, bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Lộc thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Lộc khai, sở dĩ liên tục thay đổi chỗ ở nhằm xóa dấu vết nếu bị cơ quan điều tra theo dõi.

chọn
Bộ TN&MT đã chuẩn bị những gì để Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ ngày 1/7?
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều nay (4/5), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cung cấp thông tin liên quan đến việc chuẩn bị để Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ ngày 1/7.