Chính quyền hỗ trợ 15 triệu đồng cho công nhân bị chủ xưởng may quỵt tiền lương

UBND phường Phú Thọ Hòa đã hỗ trợ 15 triệu đồng cho 17 công nhân bị chủ xưởng may Thế Anh (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) quỵt tiền lương để về quê ăn Tết.
tp hcm ho tro 15 trieu dong cho 17 cong nhan bi chu xuong may quyt tien luong ve que an tet Chủ xưởng may 'mất tích', công nhân khốn đốn vì bị quỵt lương
tp hcm ho tro 15 trieu dong cho 17 cong nhan bi chu xuong may quyt tien luong ve que an tet
Bên trong xưởng may Thế Anh (đường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) - Nơi vợ chồng Thế Anh "mất tích".

Bên cạnh đó, phường cũng đang tiến hành lập danh sách những công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị xưởng may Thế Anh (238/10 đường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) quỵt tiền lương để đề xuất Liên đoàn Lao động TP HCM hỗ trợ vé tàu, xe cho các công nhân này về quê ăn Tết .

Liên quan đến vụ việc “chủ xưởng may ‘mất tích’, công nhân khốn đốn vì bị quỵt lương” mà Việt Nam Mới đã đăng tải ngày 13/12/2016. Chiều 24/12, ông Phan Thanh Hòa – Chủ tịch UBND phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú) cho biết, sau khi nhận được thông tin chủ xưởng may Thế Anh bỏ trốn, quỵt tiền lương của công nhân và lấy nguyên phụ liệu của chủ hàng, công an phường đã mời các chủ hàng và công nhân cùng làm việc để có hướng giải quyết. Sau khi thương lượng, các chủ cửa hàng sẽ cho công nhân gia công hết số hàng còn lại, ước tính khoảng 5.000 sản phẩm với giá 30.000 đồng/cái để công nhân có tiền về quê ăn Tết.

tp hcm ho tro 15 trieu dong cho 17 cong nhan bi chu xuong may quyt tien luong ve que an tet
Hai vợ chồng chủ xưởng may Thế Anh.

“Sau khi sự việc xảy ra, phường đã kêu gọi các chủ cửa hàng và các công nhân thống kê thiệt hại, hướng dẫn các thủ tục cần thiết làm việc với công an hoặc có thể làm thủ tục để khởi kiện. Hiện nay, bên xưởng may Thế Anh vẫn có người đứng ra tiếp tục cho công nhân gia công số hàng còn lại bình thường. Với sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, tư tưởng của các công nhân cũng an tâm mà tiếp tục với công việc", ông Hòa cho biết thêm.

Đồng thời ông Hòa cũng khẳng định, ngay từ khi thành lập, chủ xưởng may có đăng ký thường trú cụ thể. Do đó, việc xác định ông này ở đâu để triệu tập về địa phương sẽ được các đơn vị liên quan tiến hành để nhanh chóng giải quyết, đòi lại công bằng cho người lao động.

Theo tìm hiểu, xưởng may này do vợ chồng Ngô Thế Anh (26 tuổi), Phùng Thị Lý (22 tuổi) làm chủ, hoạt động được hơn 1 năm trong lĩnh vực may gia công quần jeans. Tại xưởng có 22 công nhân (5 nữ, 17 nam) đang làm việc.

Theo một số công nhân kể lại, chiều 8/12, chủ xưởng cùng người thân lần lượt rời khỏi xưởng một cách bất thường.

“Người chị vợ của Thế Anh là người cuối cùng rời đi, khi đó tôi chạy lên phòng của chủ mới tá hỏa khi thấy đồ đạc được dọn đi sạch sẽ từ lúc nào. Vài giờ sau, có người đến đòi nợ, lúc này công nhân chúng tôi mới biết bị quỵt tiền lương”, anh Lê Văn Đại thông tin.

Anh Đoàn Văn Hải (27 tuổi, quê Đắk Lắk) cho hay: “Họ vừa rời đi thì có nhóm giang hồ đến đòi lấy máy móc để siết nợ nhưng chúng tôi ngăn lại”. Cũng theo anh Hải, sau khi sự việc xảy ra, công an địa phương đã mời tất cả công nhân và một số người bị nợ tiền hàng lên cơ quan chức năng làm việc.

Qua tìm hiểu, Ngô Thế Anh từng làm công nhân may với nhóm công nhân bị quỵt tiền lương. Năm 2015, vợ chồng Thế Anh mở xưởng may với 23 máy và kêu những người từng làm chung ngày trước về làm.

Tất cả công nhân làm việc tại xưởng may của Thế Anh được bao ăn ở, mức lương của thợ chính là 10 triệu đồng/tháng, mức lương của thợ phụ giao động từ 3-4 triệu đồng/tháng. Các công nhân sẽ nhận lương một lần vào cuối năm, hàng tuần Thế Anh sẽ cho công nhân ứng 500 nghìn đồng. Tất cả công nhân đều không có hợp đồng lao động.

Ngoài việc nợ lương của công nhân, vợ chồng Thế Anh còn mượn tiền, vàng của công nhân nhưng không trả. Nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng Diệu Ái (27 tuổi, quê Quảng Trị)

“Cuối tháng 7/2016, Thế Anh nói kẹt tiền nên mượn sợi dây chuyền 2 chỉ của em đi cầm. Đi được khoảng 30 phút thì quay về nói là làm mất và sẽ bồi thường sau. Giờ thì em chẳng biết tìm ở đâu để mà lấy lại, điện thoại thì không liên lạc được”, anh Ái buồn bã.

Được biết, sợi dây chuyền là món quà mà mẹ anh Ái tặng cho anh trong ngày cưới. “Vài tuần nữa là vợ em sinh rồi, hơn 60 triệu tiền lương của em mất trắng. Giờ em không biết xoay sở ra sao nữa”, anh Ái cho hay.

chọn