![]() |
| Chợ hoa Hồ Thị Kỷ hình thành tự phát dưới chân chung cư Lê Hồng Phong (thuộc phường 1, quận 10, TP.HCM) cách nay hơn ba thập niên về trước. Sự sôi động của chợ hoa khá gần gũi với không gian sống của người dân Sài Gòn. Chợ hoa này còn được biết đến là chợ hoa "không bao giờ ngủ" vì cảnh mua bán diễn ra gần như 24/24. |
![]() |
| Chiều 29 Tết, lượng người đổ về khu chợ rất đông nêm cứng cả con đường. |
![]() |
||
Giá hoa ngày 29 Tết tăng nhẹ so với mọi ngày, hoa hướng dương giá 50.000 đồng/bó, hoa ly giá 150.000 – 400.000 đồng/bó
|
![]() |
| Dù biển người đông đúc, người dân vẫn chọn lựa kỹ càng những bó hoa tươi đẹp nhất để chưng Tết. |
![]() |
| Chị Thu Hương (ngụ Q.11) chia sẻ, ngày 30 chị phải ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ tổ tiên rất lu bu nên chị phải đi mua hoa từ chiều 29 Tết. |
![]() |
| Một vị khách nước ngoài cũng tranh thủ mua một bó hoa tươi cho mình. |
![]() |
| Nhiều người đi đường tiện thể ghé qua vựa hoa ven đường để mua hoa tươi. |
![]() |
| Đông đúc, chen lấn khiến nhiều người sau khi mua được hoa cũng mệt mỏi. |
![]() |
| Mọi người ai cũng tất bật, muốn mua hoa nhanh để khỏi phải chen lấn xô đẩy. |
![]() |
| Theo chị Thu Minh, chủ một vựa hoa cho biết, lượng người đổ về chợ năm nay khá đông có thể là đông hơn cả năm trước, nhu cầu mua hoa của người dân cũng ở mức khá cao. |
![]() |
| Sau khi mua được hoa nhiều người cũng mệt bở hơi tai. |
![]() |
| Một khách hàng đang được giới thiệu về lọ tầm xuân được kết đẹp mắt. Giá của lọ hoa lọ hoa từ 500.000 đến 750.000 tùy loại. |
![]() |
|
Sáng ngày 30 Tết, lượng người đổ về khu chợ rất đông, khiến giao thông hỗn loạn. Dù đã có rào chắn trước hai đầu hẻm chợ nhưng nhiều người vẫn cố tình chạy xe máy vào trong khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. |