Cơn lũ đi qua đã mấy ngày, cả bản gần như xơ xác chỉ toàn bùn đất. Người lớn hay trẻ nhỏ đều phải ra trú tạm ở nhà văn hóa, trường học bởi bản làng giờ không còn gì.
Nậm Păm, gần tròn một tháng trời sau khi cơn lũ dữ tràn qua cuốn trôi tất cả nhà cửa, tài sản và nhiều tính mạng của người dân nơi đây, bây giờ vẫn là hoang tàn, đổ nát và đau thương.
Vào dịp lễ 30/4 năm nay, TP HCM sẽ thông xe hai nhánh hầm chui của nút giao thông An Phú, kết nối với cao tốc và đường Giồng Ông Tố để giảm tải cho khu vực nút giao, phần còn lại sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.