Cư dân mạng xót xa trước cảnh hai bé gái đi ăn xin ôm nhau ngủ giữa đêm đông lạnh giá

Những ngày qua, cư dân mạng đã cùng nhau chia sẻ những dòng status và video của một chàng trai Hải Phòng về trường hợp hai bé gái còn rất nhỏ đã phải ra đường đi ăn xin.

Theo N.L cho biết: "Đây là câu chuyện thật 100% của hai bé gái tại Hải Phòng. Ngày nào mình đi làm về qua cũng thấy hai bé ngồi xin ăn đoạn đèn đỏ ngã 4 Lê Hồng Phong gần Thuỳ Dương Plaza. Và mỗi ngày mình đều mua sữa bánh cho hai đứa.

Nhà các em ở tận chợ Hàng, ngày nào hai chị em cũng đi bộ ba cây số ra đối diện ngân hàng BIDV Lê Hồng Phong xin ăn. Trời miền Bắc rất lạnh lại đường xe bụi bặm, nhìn cô chị ôm đứa em ngủ gật vì đói nên mình chạnh lòng lắm. Hỏi mãi em mới nói còn đang đi học ở trường tiểu học Nguyễn Trãi, còn bố mẹ đi xin chỗ khác.

Mọi người ở Hải Phòng biết thông tin về các bé xin hãy liên hệ với mình hoặc nếu có dịp đi qua hãy giúp đỡ chút lòng hảo tâm cho hai bé được bữa ăn no, manh áo ấm và tiếp tục đi học..."

Ngay sau khi xuất hiện, đoạn chia sẻ và clip của N.L đã có hàng nghìn lượt đồng cảm và hàng trăm lượt chia sẻ.

Không lâu sau khi đoạn chia sẻ và video của N.L xuất hiện trên các trang mạng đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ và hàng nghìn lượt yêu thích. Rất nhiều bạn trẻ ở Hải Phòng cũng như trên cả nước đều bày tỏ sự xót xa khi thấy hai bé gái còn rất nhỏ đã phải ra đường để xin ăn.

Theo Đ.Q.H, một cư dân mạng sống tại Hải Phòng cho biết: "Trước hai em hay xin ở đoạn đèn đỏ gần chợ Hàng. Lần nào đi làm về mình cũng cho em tiền và có nói với cô chị là trông em cẩn thận. Nhìn hai em hồn nhiên vui đùa mà chạnh lòng muốn rơi nước mắt".

Giữa đêm đông lạnh giá, hai bé gái ôm nhau ngoài đường đi xin ăn khiến ai đi qua cũng cảm thấy đầy xót xa.

Còn bạn P.V.A cũng ở Hải Phòng nói: "Đi làm về em cũng gặp bé này. Nhưng em gặp mẹ của bé trước, mẹ bé dắt một nhỏ nữa qua đường Lê Hồng Phong chỗ ngã tư cạnh Parkson, cô rất gầy gò và đứa con đi cùng cũng thế. Em xuống dắt xe đi bộ cùng, cô kể ngay xưa nhà cô cạnh khách sạn Sao Biển hay là gì ấy, nhưng mà vì con trai bị tai nạn nên bị điên, cô phải bán nhà để chữa cho anh nhưng mà không được. Bây giờ anh đang trong trại.

Hai mẹ con dắt nhau đến chỗ xe khoai lang lắc thì gặp thêm em bé trong clip và một nhỏ nữa, chắc là con ruột. Mấy đứa nhỏ bảo mẹ muốn mua khoai lang. Tiếc em chỉ có mỗi tờ 20 nghìn trong túi nên đưa vội cho anh bán khoai bảo anh đưa khoai cho đứa nhỏ, rồi em vội nên đi luôn. Hi vọng sẽ còn gặp lại cô và các em."

Bên cạnh những chia sẻ đầy cảm xúc thì cũng không ít người tỏ thái độ hoài nghi về bố mẹ của hai em nhỏ và cho rằng dù hoàn cảnh khó khăn thế nào thì bậc phụ huynh cũng không thể để con nhỏ của mình ra đường đi ăn xin thế được.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Vốn đắt, hàng bán chậm gây áp lực lên chủ đầu tư bất động sản
Lãi suất vay mua nhà phổ biến 12-14% khiến sức mua chững lại, trong khi doanh nghiệp bất động sản vẫn phải tăng vay và chấp nhận chi phí vốn đắt để duy trì dự án.