![]() |
Sau ba năm đạp xe qua nhiều quốc gia, ông Chen Guanming, 60 tuổi, một nông dân nghỉ hưu, đã có mặt ở thành phố Rio de Janieiro của Brazil hôm 31/7, chỉ ít ngày trước khi sự kiện khai mạc vào cuối tuần này. Ảnh: Xinhua |
![]() |
Ông Chen chia sẻ rằng ông có niềm yêu thích đặc biệt với đại hội thể thao lớn này. Khi Trung Quốc giành quyền đăng cai Olympic mùa hè 2008, ông là một tình nguyện viên và đã đạp xe 800 km từ quê nhà ở Tô Châu lên Bắc Kinh để tham dự. Ảnh: Xinhua |
![]() |
Năm 2012, ông tiếp tục đạp xe từ Bắc Kinh đến London để tham dự Thế vận hội Olympic. Trong hành trình dài 60.000 km từ 5/2010 đến tháng 7/2012, ông đã đạp xe qua 16 quốc gia, bất chấp điều kiện địa hình và thời tiết khó khăn để đến kịp giờ và cố gắng truyền bá tinh thần Olympic. Ảnh: Xinhua |
![]() |
Sau khi trở về Trung Quốc, ông Chen quay lại Anh và bắt đầu chuyến đi kéo dài ba năm đến Brazil nhân Thế vận hội Olympic 2016. Ông đã đặt chân đến Nova Scotia, Canada và đạp xe xuyên qua Mỹ, Mexico, rừng rậm Amazon để đến vùng đất đăng cai thế vận hội năm nay. Ảnh: Reuters |
![]() |
Chiếc xe này vừa là phương tiện vừa là nơi ăn, ngủ của ông trên hành trình đạp xe. Ảnh: Xinhua |
![]() |
Trong hành trình đạp xe qua các nước, ông Chen không bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ và chụp ảnh cùng người dân địa phương. Ảnh: Xinhua |
Xem thêm: Tin tức giải trí Online 24h mỗi ngày![]() |
Ông Chen dự định ở lại Rio de Janieiro khoảng 20 ngày trước khi đến châu Đại Dương. Thông tin và hình ảnh của ông trong chuyến đi được đăng tải trên một trang Facebook. Ảnh: Facebook |
![]() |
Trong một bài phỏng vấn với BBC năm 2013, ông Chen từng nói rằng ông rất yêu vai trò đại sứ thiện chí không chính thức này. "Đây là công việc của tôi, nhằm truyền bá với mọi người trên thế giới về Olympic và hòa bình.Tôi sẽ tiếp tục và không từ bỏ công việc mà tôi yêu cho đến cuối đời. Ảnh: Facebook |