![]() |
| Cụ Ernie Andrus. Ảnh: english.alarabiya.net |
Theo Huffington Post, cụ Ernest Andrus kết thúc hành trình dài hơn 4.100 km hôm 20/8, khi đặt chân đến điểm dừng cuối cùng là đảo Saint-Simon, bang Georgia. Tại đây, nhiều người ủng hộ đã có mặt để cổ vũ ông, trong đó có người thân, bạn bè và bạn đồng hành từng tham gia cùng cụ trong hành trình chinh phục nhiều chặng đường khắp đất nước.
Cụ Andrus đón sinh nhật lần thứ 92 hôm 19/8 và là một cựu binh Mỹ từng tham gia Thế chiến II. Theo WTOC News, đây là người cao tuổi nhất thế giới hoàn thành được sứ mệnh này.
"Thật tuyệt vời. Rất nhiều cảm xúc lẫn lộn khi biết rằng hành trình này đã tới hồi kết thúc. Chuyến đi đã đem lại nhiều niềm vui. Thật tuyệt khi đặt chân xuống nước biển và biết mình đã hoàn thành chuyến đi", ông Ernie chia sẻ với kênh truyền hình địa phương.
Theo cựu chiến binh 93 tuổi, đây có lẽ là đám đông lớn nhất chào đón ông. Cũng có thời điểm khoảng 2.000 người ở bang Louisiana cổ vũ cho ông.
Cụ Andrus bắt đầu cuộc chạy bộ từ ngày 7/10/2013 từ một bãi biển ở San Diego. Chuyến đi này nhằm mục đích thu hút sự chú ý và gây quỹ cho con tàu Landing Ship-Tank (LST) từ Thế chiến II. Ngày nay, LST 325 là chiếc tàu chiến duy nhất hoạt động trong số tàu LST còn tồn tại. Ông hy vọng nó có thể hoạt động một lần nữa để đến bờ Normandy vào năm 2019.
Chiếc LST 325 được sử dụng trong Thế chiến II và hiện neo đậu ở Evansville, bang Indiana.
![]() |
| Cụ ông 93 tuổi được nhiều người chào đón sau khi kết thúc chặng đường trong hai năm 10 tháng. Ảnh: Jacksonville Times Union |
| Cụ ông 60 tuổi đạp xe 3 bánh từ Canada đến Brazil dự Thế vận hội mùa hè 2016 |