Như chúng tôi đã đưa tin, vào 14h ngày 3/3, thiếu úy Bùi Minh Quý (SN 1993, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ huyện An Khê, Gia Lai) đã bơi ra khu vực chiếc xe bị kẹt trên đập tràn An Khê để cứu tài xế nhưng không may bị nước cuốn trôi hi sinh.
![]() |
![]() |
| Chiều 5/3, thi hài thiếu úy Bùi Minh Quý được đưa về quê nhà an táng (Ảnh CTV). |
Chiều 5/3, thi hài thiếu úy Bùi Minh Quý được đưa về quê nhà trong sự tiếc thương của người thân, hàng xóm và đồng đội.
Nhiều người dân biết tin đưa thi hài anh Quý, chiến sĩ công an hi sinh khi cứu người về quê nên đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau với gia đình.
Bà Đỗ Thị Liên (SN 1959, hàng xóm của anh Quý) cho biết, Quý là một người con ngoan, có hiếu với bố mẹ. Quý sống chan hòa, tình cảm với mọi người. Mỗi lần đi công tác về, Quý thường sang hàng xóm và người thân chơi.
![]() |
| Bà Liên cho biết, anh Quý, chiến sĩ công an hi sinh khi cứu người sống tình cảm, chan hòa với mọi người (Ảnh CTV). |
“Quý sống có lý tưởng, tiết kiệm và chắt chiu tiền lương mỗi tháng gửi về chữa bệnh cho mẹ. Hoàn cảnh Quý cũng khó khăn, mẹ thì bị bệnh quanh năm còn bố thì bị bệnh tâm thần”, bà Liên chia sẻ.
Được biết, cách đây 3 năm, thiếu úy Bùi Minh Quý gói ghém đồ đạc rời vùng quê nghèo thuộc thôn Lác Nội, xã Thanh Hương (huyện Thanh Liêm, Hà Nam) vào Gia Lai nhận nhiệm vụ. Anh là con độc nhất trong nhà, khi đi xa, chỉ còn bố mẹ già ốm đau bệnh tật trong căn nhà cấp bốn xập xệ.
Ngày anh Quý đi nhận nhiệm vụ mới, bàTrần Thị Chinh, mẹ anh Quý kỳ vọng con sẽ thành đạt và xây dựng tổ ấm để bà và người bố bị tâm thần được cậy nhờ lúc tuổi già.
![]() |
![]() |
| Mẹ anh Quý và người thân khóc ngất khi đón thi hài con (Ảnh CTV). |
Vậy mà, cách đây 2 ngày bà lại nhận được tin dữ, con trai mình đã hi sinh khi làm nhiệm vụ cứu người. Nghe tin con mất, người mẹ nghèo khổ ấy như đổ gục, hàng ngày phải cần sự chăm sóc của các bác sĩ bên cạnh.
Bà nằm ở giường, lúc tỉnh lúc mơ và liên tục gọi tên con trong dòng nước mắt vô vọng.
Phía ngoài sân, bố anh Quý, ông Bùi Công Hoan dường như không cảm nhận được sự mất mát khi người con trai duy nhất đã hi sinh. Trong lúc cơ quan chức năng, người thân, láng giềng tất bật chuẩn bị lo tang lễ cho con, ông vẫn cứ ngây dại đi đi, nói cười, lúc thì đi hút thuốc, lúc chẻ củi nấu đồ ăn trong ánh mắt nhìn xót xa của nhiều người.
![]() |
| Bố anh Quý bị bệnh tâm thần nên suốt ngày lang thang và không cảm nhận được con trai duy nhất đã hi sinh (Ảnh CTV). |
Hàng chục năm nay, cuộc sống của ông gắn liền với những bước chân không mỏi, lang thang khắp đầu đường xó chợ. Khi ở nhà, không gian sống của người đàn ông tội nghiệp gắn liền với góc bếp ẩm thấp, mốc meo và gốc cây trong vườn.
Trước việc làm dũng cảm vì nước quên thân vì dân phục vụ, Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định thăng quân hàm cho anh Quý lên thiếu úy.
Đại tá Dương Thanh Bình, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Gia Lai cho biết, khi thiếu úy Quý bị mắc kẹt vào hộc đá, đồng đội ở trên kéo dây nhưng không kéo nổi.
Một số anh em đồng đội đòi bơi ra cứu nhưng lập tức bị ngăn lại vì nếu có thêm đồng chí nào gặp sự cố thì lại thêm tổn thất.
![]() |
![]() |
| Người thân và hàng xóm đến viếng, tiễn đưa và thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ Quý (Ảnh CTV). |
Sau đó, lãnh đạo đội đã gọi tìm cách liên lạc với thủy điện An Khê - Ka Nak yêu cầu ngừng xả nước để cứu người. Nước rút, người dân được cứu, còn Thiếu úy Bùi Minh Quý đã hi sinh.
Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC Gia Lai, hiện Công an tỉnh đang làm thủ tục đề nghị Chủ tịch nước phong danh hiệu liệt sỹ cho đồng chí Quý và Trung ương Đoàn truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh.
Ngoài ra, cán bộ Công an tỉnh Gia Lai mỗi người ủng hộ một ngày lương cho gia đình Thiếu úy vì hoàn cảnh quá nghèo.
Đại tá Dương Thanh Bình ngậm ngùi chia sẻ: “Quý là chiến sỹ trẻ nhiệt tình, hăng say với công việc. Cậu ấy sống tình cảm, nhiệt huyết, sẵn sàng xung phong làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
![]() |
| Người thân khóc ngất khi đón thi hài anh Quý đưa về quê (Ảnh CTV). |
Cậu ấy nhận nhiệm vụ công tác tại Công an Gia Lai từ năm 2015. Năm nay, Quý tiếp tục xung phong ở lại trực Tết để ra Giêng về thăm bố mẹ. Nào ngờ, cháu chưa kịp về thăm thì đã hi sinh”.
Trước đó, vào hồi 14 giờ ngày 3/3, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện An Khê, Gia Lai nhận được tin báo về một xe tải chở mía bị kẹt tại đập tràn qua nhà máy Đường An Khê, P. Ngô Mây, thị xã An Khê.
Xe bị chết máy, tài xế kẹt trong ca bin, nước lũ càng lúc càng dâng cao, đe dọa tính mạng tài xế. Lập tức, đoàn cứu hộ có mặt tại hiện trường nơi người dân đang mắc kẹt giữa nước xiết.
Dù không phải ca trực, nhưng nghe thông tin, chiến sĩ Bùi Minh Quý đã xung phong cùng đồng đội đi làm nhiệm vụ cứu người.
Là người có trách nhiệm, lại lo sợ đồng đội còn trẻ thiếu kỹ năng trước dòng nước cuồn cuộn nên sau khi trang bị phao bơi, dây cứu hộ và các biện pháp nghiệp vụ, anh Quý một mình bơi ra khu vực tiếp cận lái xe chở mía.
Nước đổ về chảy xiết đã cuốn trôi anh Quý trong sự bất lực của đồng đội và người dân tại hiện trường.
| Mẹ bé gái 7 tuổi hiến giác mạc gặp người nhận: ‘Đến một ngày, đôi mắt của mẹ con tôi được gần nhau’
Nghe cuộc gọi của anh B. - người nhận giác mạc của bé Hải An, chị Dương không giấu nổi xúc động và gọi mẹ ... |