Ở nơi nẻo cao địa đầu Tổ quốc, có một Phó Bảng, thị trấn nhỏ bị năm tháng lãng quên. Cảnh vật thiên nhiên và con người nơi ấy cứ lặng lẽ, yên bình đến lạ lùng.
Quế Phong được coi là thủ phủ của cây lùng. Hiện đang là thời gian cao điểm của mùa khai thác lùng. Người dân dựng lán ven quốc lộ 16 để khai thác. Bến đò Thủy điện Hủa Na tấp nập kẻ bán người mua lùng.
Sự phát triển quá nhanh các hoạt động du lịch nhưng thiếu quy hoạch đồng bộ đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân cư, văn hóa bản địa, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, đe dọa phát triển du lịch trong tương lai.
Mùa này Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) không còn những cánh đồng hoa tam giác mạch trải dài đến ngút ngàn, nhưng sắc hoa cải, hoa đào, hoa lê nở muộn cũng khiến du khách nao lòng như lạc vào xứ sở của những câu chuyện cổ tích.
Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn vừa được quy hoạch để phát triển thành khu du lịch quốc gia. Mặc dù vậy, việc hiện thực hóa quy hoạch này cũng còn cần chú ý nhiều điểm.
Từ quán cà phê Phố cổ nổi tiếng sau lưng chợ Đồng Văn (huyện Đồng Văn, Hà Giang), tiến thêm vài chục bước sâu vào con đường nhỏ, bạn sẽ thấy những ngôi nhà trình tường cổ, mái lợp ngói âm dương
Lãnh đạo Vingroup cho biết, định hướng chiến lược phát triển bất động sản của tập đoàn sẽ là những quỹ đất hàng nghìn ha ở những nơi xa trung tâm và sẽ tìm cách xây dựng kết nối với trung tâm. Còn quỹ đất trung tâm thì nhường lại cho các doanh nghiệp khác.