Gia cảnh éo le của gia đình nữ sinh lớp 9 bị bạn lột đồ, đánh hội đồng trong lớp

Đến một nơi xa lạ như xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên chưa bao giờ lại dễ dàng với chúng tôi đến thế. Nhiều ngày sau vụ việc về tới đầu thôn hỏi thăm nhà em Y. con gái anh Nguyễn Văn Dư thì ai ai cũng biết.

Trước khi chuyện đau lòng xảy đến với Y. thì gia đình em cũng đã được nhiều người biết đến bởi hoàn cảnh hết sức khó khăn. Giờ đây khi chuyện em Y. bị bạn đánh hội đồng, lột quần áo đăng clip lên mạng thì ngôi nhà của gia đình anh lại càng đông người biết đến.

Đặt chân tới đầu thôn, khi thấy chúng tôi, dân làng cũng đoán ngay là được là người từ nơi khác tới.

Chỉ hỏi nhà em Y. nữ sinh bị bạn đánh hội đồng, mấy đứa trẻ trong làng xung phong dẫn chúng tôi vào tận sân gia đình em Y.

Đi sâu vào con ngõ nhỏ cuối làng, trước mắt chúng tôi là ngôi nhà cũ, trên mái nhà có vài lỗ hổng to, bức tường gạch đang bong tróc từng ngày.

Ngôi nhà ấy là nơi trú ngụ của một gia đình gồm 3 thế hệ. Bên trong ngôi nhà thứ đáng giá nhất chắc là chiếc tivi đã cũ. Người đến thăm hỏi phải ngồi lên chiếu.

Gia cảnh éo le của gia đình nữ sinh lớp 9 bị bạn lột đồ, đánh hội đồng trong lớp - Ảnh 1.

Gia cảnh éo le của gia đình nữ sinh lớp 9 bị bạn lột đồ, đánh hội đồng trong lớp - Ảnh 2.

Người làng ai cũng biết đến gia cảnh nhà em Y., chưa bao giờ người dân nơi đây lại bàn tán bức xúc đến thế.

Từ hôm biết việc Y. bị đánh, tận mắt xem đoạn clip ông nội và bố Y. như phát điên, mẹ em thì khóc ngất không nói nên lời.

Gia cảnh éo le của gia đình nữ sinh lớp 9 bị bạn lột đồ, đánh hội đồng trong lớp - Ảnh 3.

Khắp trong nhà, ngoài hiên người dân trong làng tụ tập đông đúc để thăm hỏi, động viên gia đình em Y. Trên khuôn mặt của mỗi người hằn lên nét mặt giận dữ, bức xúc. Đông đúc. Nặng nề. Cái không khí mà có lẽ chẳng một gia đình nào mong muốn gặp phải.

Tuy gia đình chung sống 3 thế hệ cùng nhau nhưng nguồn thu nhập hằng ngày lại trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chị Oanh (mẹ đẻ em Y.). Người phụ nữ ấy bỗng dưng trở thành người gánh vác chăm lo cho cuộc sống của cả gia đình.

Cả gia đình trông chờ vào 4 triệu tiền lương của chị Oanh, 4 triệu nuôi 7 miệng ăn không nói ai cũng biết cuộc sống với gia đình chị Oanh khó khăn đến nhường nào.

Gia cảnh éo le của gia đình nữ sinh lớp 9 bị bạn lột đồ, đánh hội đồng trong lớp - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Văn Dư - bố nữ sinh bị bạn đánh hội đồng

Chồng chị Oanh - anh Nguyễn Văn Dư, người đàn ông nhẽ ra là trụ cột gia đình nhưng anh lại không biết chữ, đầu óc không được minh mẫn.

Hàng ngày anh chỉ chờ có người thuê đi làm thợ hồ nhưng sức khỏe yếu anh cũng chỉ đi làm ngày được ngày không.

Ngồi trên chiếc giường cũ, chị Oanh mắt đỏ hoe. Mấy ngày này với chị đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đứa con đang nằm ở  viện, tâm trí chị không còn nghĩ được gì khác. 

Chị kể: "Từ hôm biết con bị đánh, không dám xem hết đoạn clip tôi chỉ biết khóc, thương con lúc nào tôi cũng nghĩ về nó, cứ nghĩ đến cảnh con bị các bạn đánh là lòng tôi quặn lại, tôi không còn biết làm gì nữa, xót con mà bất lực", chị Oanh nghẹn ngào chia sẻ.

Vợ chồng chị Oanh, anh Dư có 3 người người con gái, em Y. là con đầu, dù là chị cả nhưng từ nhỏ Y. phát triển chậm, tính tình hiền lành.

Sau Y. là đứa em gái 6 tuổi và cậu em trai 2 tuổi. Trong gia đình ông nội và anh Dư là hai người đàn ông nhưng bị ảnh hưởng tâm thần kinh nên không được bình thường.

"Ông nội và bố cháu bị ảnh hưởng thần kinh nên không được bình thường, mọi chi tiêu trong gia đình chờ vào những đồng lương ít ỏi của tôi. Nhiều lần em nó (em Y.) có ý định bỏ học để ở nhà giúp mẹ đỡ đần gia đình xin mẹ bỏ học để ở nhà giúp đỡ gia đình.

Đi học nhiều lần quá hạn đóng tiền học em nó tủi thân muốn nghỉ học để đỡ kinh phí học hành", nói đến đoạn này giọng chị Oanh nghẹn lại.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên những bộ đồ mới với 3 chị em Y. là thứ gì đó xa xỉ, quần áo của 3 chị em toàn là đồ cũ được mọi người cho, ngay cả anh Dư cũng mang quần áo cũ.

Khi thấy góc học tập của 3 chị em Y. chúng tôi không cầm được lòng. Thay vì bàn ghế tử tế, góc học tập của 3 chị em Y. được tận dụng bằng miếng ván gỗ đặt trên chiếc ghế nhỏ và cục gạch kến bên. Sau mỗi giờ lên lớp Y. lại phụ giúp gia đình dọn dẹp nhà cửa và trông em.

Gia cảnh éo le của gia đình nữ sinh lớp 9 bị bạn lột đồ, đánh hội đồng trong lớp - Ảnh 5.

Gia cảnh éo le của gia đình nữ sinh lớp 9 bị bạn lột đồ, đánh hội đồng trong lớp - Ảnh 6.

Gia cảnh éo le của gia đình nữ sinh lớp 9 bị bạn lột đồ, đánh hội đồng trong lớp - Ảnh 7.

Từ ngày biết chuyện, do anh Dư không được tỉnh táo nên những khi đi làm mọi chuyện trong nhà, những chuyện liên quan đến em Y. chị Oanh nhờ cậy vào người chú ruột của em Y. 

Ngồi trên chiếc chiếu đặt giữa nhà, anh Doanh (chú ruột em Y.) cho biết từ khi biết chuyện cả gia đình ai ai cũng bức xúc, chị Oanh thì nằm khóc vì sốc và vì thương con, anh Dư bố cháu vốn bình thường đã không được tỉnh táo thì biết chuyện anh cũng như phát điên.

"Tôi là chú ruột tôi còn không giữ được bình tĩnh nữa là anh chị ấy (vợ chồng anh Dư), từ cái hôm biết chuyện đến giờ mẹ cháu thì khóc suốt, còn bố thì gào thét nói lung tung, có lúc bố cháu trốn a vườn vì sợ mọi người đến hỏi", anh Doanh chia sẻ.

Mấy ngày này chị Oanh phải bỏ dở công việc để vừa lên chăm sóc em Y., vừa phải về lo việc nhà đỡ đần chồng. Có lẽ bản thân anh chị những người làm cha làm mẹ không bao giờ mong muốn con gái mình, gia đình mình nhận được sự quan tâm, động viên theo cách này.

Hôm xảy ra chuyện hai anh chị không hề hay biết sự việc lại nghiêm trọng đến thế, hôm 22/3 khi em Y. đi học về chị Oanh cho biết thấy con kêu đau không ăn cơm, có hỏi em Y. cũng không nói.

Khi được mọi người cho xem clip chị như chết lặng, chị không thể tượng tưởng được đứa con gái mình đẻ ra lại phải chịu trận đòn như vậy.

"Đẻ con ra còn chưa dám đánh nó, thế mà mấy đứa đánh em nó đau đến như thế. Khổ em nó vì sợ bị các bạn đánh mà về không dám kể với ai, để con phải chịu như vậy lòng tôi quặn lại", chị Oanh nghẹn ngào chia sẻ.

Ngồi ngoài hiên nhà bà Hiền, người trong làng khi hay chuyện bà cũng tới động viên thăm hỏi gia đình, cũng như bao nhiêu người khác bà vô cùng cảm thông thương cho gia đình anh Dư, ngồi nói chuyện với những người hàng xóm khác bà than thở "Khổ gia đình đã hoàn cảnh như thế mà nay lại phải chịu cái việc không ai muốn như thế".

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.