Gia đình có con trai bị tử hình oan đòi bồi thường 2 triệu USD

Cha mẹ của Nie Shubin, người mới được minh oan sau án tử hình 21 năm trước, đòi bồi thường hai triệu USD. 
gia dinh co con trai bi tu hinh oan doi boi thuong 2 trieu usd Bà mẹ Trung Quốc 21 năm kêu oan cho con trai bị tử hình
gia dinh co con trai bi tu hinh oan doi boi thuong 2 trieu usd
Bố và chị gái của Nie Shubin khóc nức nở khi Tòa án tuyên án Nie vô tội. Ảnh: Xie Kuangshi

Bố mẹ của Nie Shubin hôm qua gửi đơn tới Tòa án nhân dân Tối cao ở tỉnh Hà Bắc yêu cầu chính phủ bồi thường gần 14 triệu nhân dân tệ (tương đương hai triệu USD) vì tử hình oan cho con trai họ.

Họ muốn được bồi thường vì cái chết oan của con trai, vì sự tự do của cá nhân và nỗi đau tâm lý sau mất mát của người thân, cùng tiền bồi thường chi phí tổ chức tang lễ. Ngoài ra, cha mẹ Nie Shubin cũng muốn các cơ quan liên quan viết thư tay xin lỗi, để thanh danh của con trai họ được trong sạch mãi mãi.

Năm 1995, Nie bị cáo buộc cưỡng hiếp và sát hại một người phụ nữ. 7 tháng sau khi bị bắt giữ, anh chịu án tử trong khi gia đình không hề hay biết. Theo CNN, Nie đã bị "xử kín" và cha mẹ anh bị ngăn cản đến dự phiên toà. Nie từng nói với luật sư rằng anh bị đánh và ép phải nhận tội vào ngày giam giữ thứ 6. Nie chịu án tử vì tội cưỡng hiếp và giết người.

Đối với gia đình Nie, hành trình đòi lại công lý cho con trai là một quãng thời gian dài. Nhiều năm sau cái chết của con, bà Zhang, mẹ Nie, đã nhiều lần tìm đến cơ quan chức năng ở thủ phủ Thạch Gia Trang để kêu oan cho con trai.

Năm 2005, tức 10 năm sau khi Nie bị xử tử, một người đàn ông tên Wang Shujin ra đầu thú. Nhưng đến tháng 6 vừa qua, Toà án Tối cao mới thông báo cho bà Zhang rằng vụ việc sẽ được xem xét lại. Hôm 2/2, Toà án Tối cao Trung Quốc tuyên trắng án cho Nie Shubin.

Trường hợp của Ni cũng tương tự người tên Hugjiltu ở Nội Mông. 18 năm sau khi bị tử hình vì tội cưỡng hiếp và giết người, Hugijiltu được tuyên vô tội vào năm 2014. Khi chịu án tử, Hugjiltu mới 18 tuổi. Một tháng sau khi bản án được lật lại, cha mẹ Hugjiltu nhận được khoản tiền bồi thường 2,06 triệu nhân dân tệ.

Shanghaiist cho hay, không chắc gia đình Ni có nhận được khoản tiền bồi thường hay không. Nhưng trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự cảm thông với gia đình và đứng về phía họ.

"Đối với hai vợ chồng già đã phải sống trong tủi nhục và giày vò suốt nhiều năm, bồi thường, xin lỗi và khôi phục danh dự cho con trai họ vẫn chưa đủ", một người bình luận trên mạng Weibo.

Nhiều người khác cho rằng với 21 năm dài đằng đẵng mất con và kêu oan cho con, tiền triệu hay tiền tỷ cũng không đủ để bồi thường cho những gì họ đã mất.

chọn
Doanh nghiệp liên quan SeABank sẽ phá dỡ Khách sạn Sông Nhuệ đang bỏ hoang để xây cao ốc hơn 2.400 tỷ
Công ty CP Khách sạn Du lịch Sông Nhuệ (Công ty Sông Nhuệ), một bên liên quan của SeABank sẽ phá dỡ Khách sạn Sông Nhuệ bỏ hoang nhiều năm ở Hà Đông (Hà Nội) để xây khu phức hợp cao tầng với vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng.