Giả làm thiếu gia khiến nhiều cô gái trẻ mang bầu ở Trung Quốc

Sau khi lừa tình, lừa tiền của 34 cô gái trẻ, làm nhiều cô có bầu, nam thanh niên ở Quảng Châu tỏ ý ân hận.

Tháng 11/2016, cô Bành ở Quảng Châu (miền Nam Trung Quốc) sinh hạ thai đôi, nhưng vì sinh non nên một trong hai em bé đã tử vong. Cô Bành đau khổ vì mất con và nợ tiền viện phí lên đến hơn 100.000 nhân dân tệ (gần 350 triệu đồng).

Trong khi đó, cha của bào thai đôi là nam thanh niên họ Hoàng lại mất tích một cách khó hiểu. Cô Bành đành phải cầu cứu lên đài truyền hình để tìm ra tung tích bạn trai.

Sau khi tin tức được phát sóng, rất nhiều cô gái khác đã lên mạng đăng bài nói bạn trai mình cũng bị mất tích và đặc biệt hình dáng bề ngoài của họ giống hệt như Hoàng.

Đồng thời, một cô gái khác, họ Ngô, đã báo công an về việc bị Hoàng lừa đảo. Cô Ngô và Hoàng yêu nhau qua mạng, anh ta mượn cớ vay cô hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng 698 triệu đồng) và chưa hoàn trả. Sau đó, tiếp tục có thêm 5 cô gái khác đến đồn công an báo bị Hoàng lừa tình, lừa tiền.

Giả làm thiếu gia khiến nhiều cô gái trẻ mang bầu ở Trung Quốc - Ảnh 1.

"Thiếu gia" Hoàng cùng một trong số các bạn gái. (Ảnh: Sohu).

"Thiếu gia" lừa đảo

Ngày 9/1/2017, thanh niên họ Hoàng đã đến gặp cảnh sát nhận tội. Hoàng sinh năm 1986, từng kết hôn, rồi ly hôn và có một con gái. Năm 2012, vì quan hệ với bố mẹ đẻ không tốt nên Hoàng bỏ nhà đi biệt tích.

Trong thời gian bỏ nhà đi, Hoàng sống với vẻ bề ngoài như một thiếu gia, người khác nhìn vào đều thấy anh ta ăn vận chỉnh tề, đẹp đẽ và trông giống như một chủ doanh nghiệp.

Cách thức lừa đảo của Hoàng là lên mạng tìm kiếm và làm quen với các cô gái trẻ. Trong phần thông tin trên mạng, Hoàng thường tự nhận mình là “giám đốc công ty” để gây chú ý.

Khi đi ăn cùng bạn gái, Hoàng thường đặt sẵn chuông điện thoại, giả vờ có đối tác gọi điện đến bàn công việc, khiến các cô bạn gái hoàn toàn tin tưởng anh ta là một thiếu gia giàu có và bận rộn.

Cô Ngô, cô Lý, cô Bành, cô Lương... cùng rất nhiều cô gái khác sinh sống ở Quảng Châu đều vì vẻ bề ngoài hào nhoáng của Hoàng mà bị lừa. Hoàng cũng hứa hẹn sẽ cưới các cô bạn gái của mình làm vợ, tuy nhiên, mỗi khi bạn gái cứ có bầu là Hoàng lại biến mất một cách kỳ lạ.

Bắt cá nhiều tay và sự hối hận muộn màng

Thời kỳ đỉnh điểm, Hoàng có quan hệ yêu đương cùng lúc với 5-6 cô gái. Thực chất, Hoàng xuất thân từ một gia đình nông dân, sau khi bỏ nhà đi cũng không có nghề nghiệp ổn định, chỉ ăn mặc đẹp như một thiếu gia để chuyên đi lừa các cô gái nhẹ dạ.

Yêu đương được một thời gian thì Hoàng tìm các lý do như mẹ đẻ bệnh nặng sắp qua đời, hay công ty làm ăn thất bát để vay tiền bạn gái. Người bị lừa nhiều nhất là cô Ngô lên đến hơn 200.000 tệ, ít hơn như cô Lí 18.000 tệ hay cô một cô gái khác bị lừa 7.000 tệ.

Khi nhân viên điều tra hỏi tại sao lại lừa đảo nhiều cô gái như vậy, Hoàng đã trả lời vì muốn "trả thù" đời. Do trong quá khứ, Hoàng đã có một cuộc hôn nhân thất bại nên anh ta muốn phụ nữ phải nếm mùi đau khổ.

Vậy nên khi quan hệ với các "bạn gái", Hoàng thường xuyên không dùng biện pháp tránh thai, mục đích là muốn cho các cô gái biết thế nào là đau khổ khi trở thành mẹ đơn thân bị ruồng bỏ.

Tuy nhiên, sau cùng, Hoàng đã tỏ ra hối hận vì hành động của mình và muốn tự sát. Hoàng đối mặt với án phạt tù từ 5 đến 7 năm. Vụ việc vẫn đang được điều tra và chờ ngày được đưa ra xét xử.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.