“Mỹ nhân ngư” cực kỳ hung dữ, có bộ răng sắc nhọn và sẵn sàng xé tung lưới để trốn thoát khi gặp nạn. Tuy rất khó để bắt được loài cá này, nhưng ngư dân vẫn thích thú và mong ngóng được gặp bởi đó là “lộc” của biển khơi.
Nữ tỷ phú “hủi” và người đàn ông gọi là “Dị nhân tầm Dậu” là những gương mặt doanh nhân đại diện cho những người vượt qua khó khăn, gian khổ để gây dựng cơ đồ cho riêng mình.
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.