Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh cháu trai khoảng 3 tuổi bị lạc ở ngã tư Cửa Bắc – Phạm Hồng Thái (Hà Nội) được các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ ở đó phát hiện và đưa về phường Trúc Bạch để tìm người thân cho cháu.
![]() |
| Hình ảnh cháu Quân ở Công an phường Trúc Bạch được một số người chụp đưa lên mạng (Ảnh Otofun) |
Trao đổi với PV, Trung tá Triệu Xuân Bích, Phó trưởng Công an phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, vào khoảng 17h30 chiều ngày 19/1, tổ công tác của Công an phường Trúc Bạch làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, chống ùn tắc tại ngã tư phố Cửa Bắc – Phạm Hồng Thái. Trong quá trình làm nhiệm vụ, các chiến sỹ của đơn vị phát hiện một bé trai khoảng 3 tuổi đi bộ một mình qua đường trong giờ cao điểm có rất đông các phương tiện qua lại.
Ngay lập tức, các chiến sỹ trong tổ công tác đã chạy ra đường bế cháu bé lên, đưa vào vỉa hè để tránh tai nạn giao thông. Đồng thời tìm người thân quanh đó nhưng không có ai nhận. Sau đó, các chiến sỹ trong tổ công tác đã đưa cháu về phường Trúc Bạch để chăm sóc và hỏi tên bố, mẹ, nhà cháu ở đâu để thông báo cho gia đình đến đón.
Trung tá Bích cho hay, tại trụ sở công an phường, cháu chỉ biết bố tên là Chính, mẹ tên là Giang, cháu tên là Tuấn. Hỏi nhà ở đâu thì cháu không biết. Ngay sau đó, chỉ huy Công an phường đã thông báo lên loa truyền thanh phường, Cảnh sát 113 Công an TP Hà Nội để thông tin đến các phường và quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.
![]() |
| Đến khoảng 21h30, bố mẹ cháu bé đã tìm đến Công an phường Trúc Bạch nhận lại cháu (Ảnh Otofun) |
“Đến khoảng 21h30, bố mẹ cháu bé đã tìm đến Công an phường Trúc Bạch nhận lại cháu bé”, Trung tá Bích nói.
Cũng theo trung tá Bích, khi đến nhận cháu bé, bố của bé trai cho biết, anh là Trần Minh Chiến ở phố Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Cháu bé đi lạc tên Trần Minh Quân, sinh tháng 2 năm 2014. Chiều nay (19/1) anh có đưa cháu Quân đến một nhà người quen ở phố Cửa Bắc và để cháu bé ở cầu thang, rồi bỏ đi có việc mà không bàn giao cho ai trông nom cháu. Sau đó, cháu Quân đã đi bộ lang thang ra tận ngã tư Cửa Bắc – Phạm Hồng Thái thì được các chú công an đưa về phường giúp tìm bố mẹ.
Hiện Công an phường đã làm các thủ tục cần thiết để bàn giao cháu bé về với gia đình.