“Đào chết giờ chỉ để làm củi”
Nằm lọt trong thành phố Hà Tĩnh, nhưng phường Thạch Quý giữ được nguyên những nét hoang sơ, dáng vẻ của một vùng quê. Hàng chục năm nay, người dân nơi đây xem nghề trồng đào như là một nghề cho thu nhập chính của gia đình. Những năm trước, vào khoảng thời gian này, người dân đang vui mừng vì đào phát triển tốt, thì năm nay người dân nơi đây lại đang mất ăn, mất ngủ vì đào bỗng dưng chết hàng loạt.
Là hộ trồng đào có số lượng lớn vào hàng bậc nhất ở Thạch Quý hiện nay, vườn đào của gia đình ông Nguyễn Khắc Toàn (SN 1949, khối phố Trung Đình, phường Thạch Qúy), với quy mô trồng gần 1 nghìn gốc đào. Nhưng hiện nay, sau đợt mưa lớn đã khiến 600 gốc đào của gia đình bị chết, theo ước tính mất trắng khoảng 150 triệu đồng.
![]() |
| Ông Nguyễn Khắc Toàn đang tỉ mỉ cắt tỉa, chăm bón những gốc đào còn sót lại |
Ông Toàn ngậm ngùi chia sẻ: “Trồng đào là một nghề rất khó vì rủi ro rất cao, nên để có thể cho hoa đẹp, nở đúng dịp người trồng đào phải có một kỹ thuật riêng. Hàng chục năm trong nghề, nhưng năm nay là năm thất bại lớn nhất. Mặc dù gia đình đã làm mương thoát nước, đắp đất trồng cao lên 50 cm, nhưng đào vẫn bị chết vì ngập. Những gốc đào nào còn sống, tôi đang cố gắng chăm bón, nhưng không biết sẽ như thế nào, còn những cây chết, giờ chỉ để làm củi”.
Rời gia đình ông Toàn, chúng tôi tìm đến với gia đình ông Trần Hữu Châu, người có nghề thâm niên hàng chục năm nay. Gia đình ông Châu có 2/3 trong tổng số 350 gốc đào đang chuẩn bị được gia đình tiến hành các kỹ thuật hãm để đón tết, nhưng giờ chỉ còn trơ lại “bộ xương” khô.
Ông Châu cho biết: “Trong đợt mưa lớn nhiều ngày vào tháng 11, mặc dù gia đình đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không tránh được ngập úng. Tôi đã bén duyên với nghề cả hàng chục năm nay rồi, nhưng năm nay là năm đầu tiên vườn đào chết hàng loạt như thế này?. Giờ nhìn đào chết mà xót ruột, mọi hi vọng về thu nhập từ đào năm nay xem như tiêu tan”.
Nguy cơ trắng tay?
Hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, những kỳ vọng có thu nhập vào nghề trồng đào của người dân nơi đây đang bị tan biến. Hàng chục năm trong nghề, dù kinh nghiệm đầy mình nhưng gia đình ông Nguyễn Hữu Liệu (khối Phố Trung Đình phường Thạch Qúy), cũng phải bất lực nhìn từng gốc đào héo úa, chết dần.
![]() |
| Một gốc đào trị giá 3 triệu của khách gửi nhờ gia đình ông Nguyễn Hữu Liệu chăm sóc, nhưng nay chỉ còn lại “bộ xương khô”. |
“Những năm trước cho thu nhập cao, nhiều người mua nên trong vườn lúc nào cũng mấy trăm gốc, giờ thu nhập ít, dịch bệnh nhiều nên tôi chỉ trồng còn 80 gốc đào nữa. Nhưng trong 80 gốc này, đa phần họ thuê, nhờ tôi chăm sóc để cuối năm lấy. Giờ những cây họ nhờ tôi chăm sóc lại bị chết, nên giờ mất cả công lẫn tiền..”, ông Liệu chia sẻ.
Lâu nay, với sự phát triển của thị trường, đào Thạch Quý mặc dù đã tạo được thương hiệu nhưng cũng giảm sức hút và sụt giá. Điều đó khiến người trồng đào không mấy mặn mà với việc phát triển vườn đào.
![]() |
|
Một số gốc đào còn sống lộc đã hé nụ |
Ông Điện Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Thạch Quý cho biết, trên địa bàn phường Thạch Qúy có 35 hộ trồng đào với hơn 5.000 gốc, các đợt mưa lớn vừa qua đã gây ngập úng toàn bộ. Nghề trồng đào xuất phát từ năm 1995 đến nay. Nguồn gốc đầu tiên là do ông Trần Hải Ninh (70 tuổi, phường Thạch Qúy, TP Hà Tĩnh) mang đào Nhật Tân từ miền Bắc về trồng. Sau khi nhận thấy nhu cầu sử dụng nhiều, đào phù hợp với đất trồng và thời tiết nên người dân bắt đầu phát triển mở rộng đến nay đã gần 21 năm.
“Hiện tại chưa thể tính được chết bao nhiêu gốc vì đào giờ chết dần dần, không phải cùng lúc. Nhiều hộ gia đình đã chết sạch như vườn ông Nguyễn Tường Thuận (thôn Đông Quý). Theo ước tính những hộ mất ít thì khoảng vài chục còn hộ mất nhiều lên đến cả mấy trăm triệu. Năm nay là năm người trồng đào gặp vô vàn khó khăn, giờ họ đang cố phục hồi, chăm sóc những gốc đào còn sót lại. Nhưng nguy cơ số gốc còn sống sợ không nở đúng dịp và sẽ không được đẹp như những năm trước”, ông Minh cho biết.