Ngay từ đêm 10/2 và sáng sớm ngày 11/2 ( Rằm tháng Giêng âm lịch) hàng nghìn người từ khắp nơi ùn ùn kéo về phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương để dự lễ Chùa Bà Thiên Hậu. |
Tại nơi chính điện dòng người ra vào nườm nượp thắp nhang cầu an. |
Dù 3h chiều lễ rước kiệu mới chính thức bắt đầu nhưng từ 1h chiều người dân đã đứng tràn kín hai bên đường khu vực xung quanh chùa Bà để chờ đón tận mắt chứng kiến Bà Chúa Thiên Hậu xuất du. |
Nghi lễ rước kiệu bà (Bình Dương) diễn ra chiều 22/2 (rằm tháng Giêng) với sự tham dự của hàng nghìn người, làm sôi động cả một vùng thành phố. |
Lễ hội rước kiệu bà Thiên Hậu được coi là lễ hội lớn nhất khu vực Nam Bộ dịp đầu năm mới. |
Đây là một hoạt động trong khuôn khổ lễ hội đền Bà Thiên Hậu, tổ chức thường niên vào ngày rằm tháng Giêng. |
Đây là dịp duy nhất trong năm kiệu bà được đưa ra khỏi chùa, người dân và du khách tận dụng ghi lại hình ảnh. Nhiều người tham dự lễ hội tin rằng, ngắm được "bà" trong năm sẽ gặp nhiều may mắn, bình an. |
Những em thiếu nhi được gia nhiệm vụ rước đèn trong lễ hội. |
Lễ hội còn là nơi hội tụ các đoàn ca múa nhạc truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Dương. |
Dòng người động nghịt, nhích từng ít một mới có thể di chuyển. |
Người dân đứng hai bên đường mang nón, mũ để xin lộc từ các em bé rải xuống. |
Sự góp mặt của hàng chục đoàn lân sư rồng tuy không mới nhưng đem lại sự vui tươi, nhộp nhịp cho buổi lễ. |
Tiếng trống, nhạc rộn rã với các tiết mục biểu diễn của các đoàn nghệ thuật. |
Do quá đông người xem, nhiều bậc phụ huynh phải kiệu trẻ em trên vai. |
Mỗi khi kiệu bà đi qua, người dân lại chắp tay khấn vái tỏ lòng tôn kính. |
Không ít gia đình phải trèo lên sân thượng để chiêm ngắm lễ hội. |
Xung quanh chùa có nhiều điểm phát miễn phí nước suối, khăn lạnh cho khách hành hương. "Từ sáng tới giờ tụi nhóm em đã phát hết hơn 300 thùng nước rồi, cho tới tối có lẽ con số sẽ tăng lên nhiều hơn vì người càng lúc càng đông hơn", bạn Thu Hương (phát nước tình nguyện) cho biết. |
Lượng người quá đông, dù tỉnh Bình Dương đã huy động 500 cán bộ để phân luồng, bảo vệ cho lễ hội nhưng các chiến sĩ công an cũng phải toát mồ hôi vì nắng nóng. Lễ hội kéo dai tới tận chiều tối, kếu thúc một mùa lễ hội thành công trong bình an và sự hài lòng của du khách hành hương. |