Vào thời gian này, du khách lên Mộc Châu, Sơn La chứng kiến một khung cảnh trắng trời hoa mận. Mộc Châu là mảnh đất của muôn loài hoa như: hoa đào, hoa mơ, hoa đỗ quyên, hoa tam giác mạch, hoa cải…và hoa mận trắng tinh khiết.
Mộc Châu, bất chấp sương giá, hoa dại tím hồng vẫn nở khắp các sườn đồi, chân núi, trạng nguyên đỏ rực khoe sắc ven đường và những cánh hoa mận trái mùa tinh khôi sắc trắng.
"Chẳng hẹn mà gặp", du khách từ khắp nơi đổ về để được ngắm, được nhìn vẻ đẹp rất riêng của Mộc Châu mùa hoa mận, hoa đào. Những ngày này, Mộc Châu gợi nét gì đó rất nhã, thanh tao, hồn hậu nhưng lại rất đỗi bình dị như một chốn thiên đường.
Mộc Châu mùa nào cũng thế, cũng say đắm lòng người bởi nhiều lí do khác nhau từ khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, con người cho đến sắc hoa rực rỡ. Bởi thế nên, Mộc Châu được nhiều người ưu ái đặt cho cái tên "Đà Lạt của miền Bắc".
Hoa mận là loài hoa đặc trưng mà chỉ có thể tìm thấy ở Mộc Châu, nét riêng là thế nên dường như hoa mận cũng khéo khi lựa đúng thời điểm để nở. Khi đông qua, xuân tới, tiết trời trở nên ấm áp hơn đôi chút thì mới bắt đầu nảy mầm, đơm hoa.
Năm 2024, Sonadezi Châu Đức ghi nhận doanh thu thuần 871 tỷ đồng và lãi sau thuế 302 tỷ đồng, lần lượt tương ứng 99% mục tiêu doanh thu và 132% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Riêng trong quý IV, doanh nghiệp đã nhận 134 tỷ trả trước tiền thuê đất từ Công ty Tôn Vina One.