50 năm trôi qua, kể từ ngày tham gia cuộc tấn công đánh Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân 1968, nữ biệt động Vũ Thị Minh Nghĩa (Bí danh Chính Nghĩa) chưa bao giờ quên được những năm tháng hào hùng mà bi thương ấy.
“Biết mang mật thư băng qua vùng địch thì mình có thể bị bắn chết nhưng để tiểu đoàn chủ lực an toàn thì mình có hy sinh cũng chẳng sá gì” - bà Võ Thị Thu Sang, người đưa mật thư trong xuân Mậu Thân 1968 nói.
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, một trong những chiến công vang dội, được coi là mốc son đánh dấu bước ngoặt lớn của cuộc kháng chiến, khắc ghi sự phát triển cao của nghệ thuật quân sự và đóng góp được nhiều kinh nghiệm quý vào sự phát triển của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.