Mồng 8 Tết dân văn phòng ‘mỏi mắt’ tìm cửa hàng ăn

Tết Nguyên Đán vừa qua đã được vài ngày thế nhưng nhiều cửa hàng ăn trên các tuyến phố vẫn chưa hoạt động trở lại, hầu hết các quán đều đóng cửa đợi ngày đẹp.

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng ngày mồng 8 Tết (23/2), tại khu vực Chùa Láng – một địa điểm luôn luôn tấp nập với những cửa hàng ăn mọc san sát nhau thế nhưng vào những ngày này tất cả đều đóng cửa chưa mở hàng, im ắng.

Chị Mai – nhân viên văn phòng cho biết: “Công ty tôi bắt đầu đi làm từ mùng 6 Tết vậy mà các hàng quán ăn chưa mở nên chúng tôi không biết ăn trưa ở đâu đành phải dậy sớm nấu cơm mang cơm nhà đi, thật sự vất vả”.

mong 8 tet dan van phong moi mat tim cua hang an
Địa điểm luôn luôn tấp nập với những cửa hàng ăn mọc san sát nhau thế nhưng vào những ngày này tất cả đều đóng cửa chưa mở hàng, im ắng. Ảnh: Hương Nguyễn

Ông Thái – Chủ hàng cơm bình dân chia sẻ: “Tôi cũng muốn mở hàng từ sớm nhưng do chưa đến ngày đẹp để mở cửa hàng, cũng 1 phần là nhân viên về quê ăn Tết hết nên không có ai phụ tôi buôn bán”.

Các dãy phố Xã Đàn cũng im ắng lạ thường bởi các hàng quán vẫn chưa hoạt động anh Nam than thở: “"Ngày đi làm đầu năm, tôi tính rủ mấy người bạn ăn cơm nhưng đành thất vọng. Giữa trưa, phải đi xe máy gần hai cây số mới thấy quán ăn. Nhưng giá "chát" quá cũng mất vui".

mong 8 tet dan van phong moi mat tim cua hang an
Các dãy phố cũng im ắng lạ thường bởi các hàng quán vẫn chưa hoạt động. Ảnh: Hương Nguyễn

Không riêng gì những quán bún, phở mà cả những quán cơm bình dân cũng chưa hoạt động. Dạo một vòng quanh khu vực Ngã Tư Sở (Hà Nội), chị Nguyễn Lan Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) không tìm được quán cơm ăn trưa. Chị Lan Anh kể, mọi ngày đi làm chị vẫn tự nấu cơm mang đi làm nhưng những ngày đầu tiên của năm mới nên không có thời gian để chuẩn bị trước.

mong 8 tet dan van phong moi mat tim cua hang an
Không riêng gì những quán bún, phở mà cả những quán cơm bình dân cũng chưa hoạt động. Ảnh: Hương Nguyễn

Số lượng hàng quán ăn mở cửa bán hàng trong những ngày này rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay, vì thế trong những ngày đầu năm này quán ăn nào mở cửa thì cực kì đông khách, người dân tấp nập ra vào, giá thì “chát” hơn rất nhiều với lí do thuê nhân viên làm dịp Tết nên cũng phải tăng lương rồi giá cả rau, thịt cũng tăng.

Nhiều quán quá đông khách, chật kín chỗ nên không nhận thêm khách, nhiều người cất công đi từ xa tới ăn trưa nhưng vì không có chỗ ngồi nên lại phải lặng lẽ ra về.

mong 8 tet dan van phong moi mat tim cua hang an
Giá tại các hàng ăn có tăng hơn chút bởi những ngày này khó thuê nhân viên, thuê được thì giá cũng cao. Ảnh: Hương Nguyễn

Một chủ hàng cơm bình dân tại phố Nguyễn Khang cho biết: “Dự là sau Tết sẽ ít hàng quán mở cửa sớm vì vậy mùng 5 Tết tôi đã mở quán để phục vụ anh chị em văn phòng, tôi cũng đã mua gấp đôi lượng thức ăn so với ngày thường vậy mà vẫn còn thiếu, tuy nhiên giá có tăng hơn chút bởi những ngày này khó thuê nhân viên, thuê được thì giá cũng cao".

mong 8 tet dan van phong moi mat tim cua hang an Giá rau xanh tăng mạnh, các bà nội trợ xót tiền nhưng vẫn 'nhắm mắt' mua

Sau Tết mọi mặt hàng đều tăng giá, đăc biệt vào dịp này khi dịp Tết Nguyên Đán vừa qua người dân thường muốn ăn ...

mong 8 tet dan van phong moi mat tim cua hang an Hoa lay ơn 3.000 đồng/cành bán chẳng ai mua, vứt đầy đường sau Tết

Dọc theo tuyến phố Âu Cơ và khu vực chợ Quảng An chất đầy những bó hoa lay ơn đỏ chói nở rộ tại bãi ...

chọn
Kiểm toán chưa đánh giá được khả năng thu hồi khoản chi 1.830 tỷ cho 3 cá nhân nghiên cứu dự án của doanh nghiệp nhà Lã Vọng
Công ty Khu đô thị mới Trung Minh là doanh nghiệp được góp vốn bởi các thành viên Lã Vọng Group. Tính đến 30/6, Trung Minh đang nợ trái phiếu khoảng 2.962 tỷ đồng.