Hầu hết mọi người đều đến xứ Mù vào mùa lúa chín, nhưng ít ai biết rằng còn một khoảng thời gian khác nữa - tháng Tư và tháng Năm, mùa của những con nước đổ ải…
Đến hẹn lại lên tháng 5, tháng 6 hàng năm dân bản ở Mù Cang Chải lại đổ xuống đồng ke bờ, rẫy cỏ, dẫn nước, cày cấy. Nước ruộng đổ từ bậc ruộng này sang bậc ruộng khác, lênh láng cuộn trong mình màu của phù sa trộn với màu của trời cao phản chiếu, xen lẫn những mảng mạ xanh ngắt cộng với những người nông dân với cảnh "chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa" đã tạo nên một khung cảnh kỳ vĩ, nên thơ.
Vào những ngày hè tháng 6, khi những cơn mưa bắt đầu trút xuống vùng rẻo cao, thì lúc đó nước được dẫn từ núi vào các ruộng bậc thang, tràn khắp những thửa ruộng lúa tạo nên một cảnh quan đẹp lạ kỳ.
Sáng 22/9/2023, tại kỳ họp thứ mười ba HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm.