![]() |
Cảnh sát khống chế Michael Sandford. Ảnh: AP |
Michael Sandford, 20 tuổi, tham gia một cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump hồi tháng 6 ở Las Vegas. Theo Reuters, Sandford tiếp cận một nhân viên cảnh sát và nói muốn xin chữ ký của ứng viên đảng Cộng hòa, sau đó cố giật lấy súng từ tay viên cảnh sát này. Cảnh sát đã khống chế và dẫn giải Sandford ra ngoài. Trước khi bị bắt, Sandford chưa cầm được vũ khí và cũng chưa có viên đạn nào được bắn.
Tại buổi thẩm vấn, Sandford khai nhận kế hoạch muốn ám sát ứng viên của đảng Cộng hòa. Trước khi thực hiện ý định ám sát Trump, Sandford từng học bắn súng. Cảnh sát cho biết Sandford khai đã ở Mỹ 18 tháng trước đó. Anh thất nghiệp và sống ở Mỹ trái phép.
Hồi tháng 9, Sandford nhận tội với các cáo buộc người nước ngoài sở hữu vũ khí bất hợp pháp và làm gián đoạn, phá hoại trật tự hoạt động của nhà nước.
Hôm 13/12, tòa án ở Las Vegas đồng tình với quyết định của công tố viên và tuyên án 12 tháng tù giam đối với Sandford. Với các tội danh trên, Sandford lẽ ra phải đối mặt với mức án phạt 23 năm tù giam. Tuy nhiên, thẩm phán James Mahan tuyên mức án 12 tháng vì bị cáo có vấn đề về sức khỏe tâm thần.
"Anh có vấn đề về sức khỏe. Anh không nên xấu hổ vì điều đó. Anh cần uống thuốc", thẩm phán James Mahan nói. "Anh không phải một tên tội phạm chuyên nghiệp. Tôi không nghĩ bị báo muốn giết bất kỳ ai. Đó chỉ là ý nghĩ điên rồ bất chợt nảy sinh trong đầu".
Hồi tháng 8, bà Lynne Sandford, mẹ của bị cáo, nói rằng con trai bà từng được chẩn đoán tự kỷ, trầm cảm và các bệnh tâm thần khác. Bà mô tả con trai là người nhạy cảm và rất sợ hãi khi bị tống giam. Sau khi bị bắt ở Las Vegas, Sandford bị giam ở một nhà tù Nevada.
Luật sư Brenda Weksler hoan nghênh quyết định này của tòa án. Khi được hỏi về ý định ám sát Trump của Sandford, Weksler nói: "Thân chủ của tôi không có ý định chính trị nào".