'Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi chỉ mong sao bán chạy hàng là món quà ý nghĩa nhất rồi'

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, trong khi nhiều chị em hân hoan nhận những món quà và lời chúc từ người thân, bạn bè, thì vẫn còn không ít người ngược xuôi trên các con phố kiếm tiền lo cho gia đình.
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi chỉ mong sao bán chạy hàng là món quà ý nghĩa nhất rồi - Ảnh 1.

Thay vì được nhận hoa ngày 8/3, nhiều phụ nữ trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) lại rong ruổi những chiếc xe đạp chở đầy hoa để phục vụ cho nhu cầu của người dân trong dịp này.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi chỉ mong sao bán chạy hàng là món quà ý nghĩa nhất rồi - Ảnh 2.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là thời điểm cả thế giới tôn vinh nữ giới, dành cho họ những lời khen ngợi, ca tụng, ngày của những món quà đắt giá hay những bông hoa tươi thắm.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi chỉ mong sao bán chạy hàng là món quà ý nghĩa nhất rồi - Ảnh 3.

Thế nhưng, vẫn còn nhiều phụ nữ tảo tần khuya sớm, không dám nghĩ đến ngày 8/3.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi chỉ mong sao bán chạy hàng là món quà ý nghĩa nhất rồi - Ảnh 4.

Tranh thủ vắng khách, một người nữ bán hoa tươi tranh thủ ăn vội suất cơm hộp gần đường Thụy Khuê.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi chỉ mong sao bán chạy hàng là món quà ý nghĩa nhất rồi - Ảnh 5.

Tại gầm cầu Mai Dịch (Cầu Giấy - Hà Nội) hai người phụ nữ thấp thỏm nhìn dòng người qua lại, mong muốn có người dừng lại để thuê mướn làm công.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi chỉ mong sao bán chạy hàng là món quà ý nghĩa nhất rồi - Ảnh 6.

Với những người phụ nữ này, niềm vui lớn nhất của họ trong ngày 8/3 là khi buôn may, bán đắt để kiếm tiền lo cho gia đình.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi chỉ mong sao bán chạy hàng là món quà ý nghĩa nhất rồi - Ảnh 7.

Bất kể ngày mưa hay nắng, chiếc xe đạp cà tàng cùng bộ quần áo bạc màu, sờn vai… là hành trang của những phụ nữ này trên những cung đường Hà Nội.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi chỉ mong sao bán chạy hàng là món quà ý nghĩa nhất rồi - Ảnh 8.

Bà Thúy (42 tuổi, ở Vĩnh Phúc) cho biết làm nghề bán hàng dạo ở Hà Nội được 4 năm nay, không một ngày nào dám nghỉ, trừ vài ngày Tết. Người phụ nữ tuổi tứ tuần chia sẻ: "Cuộc sống vất vả, tôi chỉ mong có sức khỏe để lo cho gia đình. Bao năm nay, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi chỉ mong sao bán chạy hàng là món quà ý nghĩa nhất rồi".

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi chỉ mong sao bán chạy hàng là món quà ý nghĩa nhất rồi - Ảnh 9.

Trong khi đó, tại khu vực gần chợ Long Biên, chị Nguyễn Thị Thi (35 tuổi, ở Thanh Hóa) chia sẻ mình phải dậy từ 4h sáng để đi lấy hàng, rồi xếp hàng xuống xe, phân phối đi nơi khác.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi chỉ mong sao bán chạy hàng là món quà ý nghĩa nhất rồi - Ảnh 10.

Một nữ công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài quét rác, làm sạch những con phố ngày 8/3.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi chỉ mong sao bán chạy hàng là món quà ý nghĩa nhất rồi - Ảnh 11.

Vợ ông Hạnh (43 tuổi, ở Lục Giang, Bắc Giang) có lẽ là một trong những người may mắn và hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Ông niềm nở: "Tôi làm công việc khác, nhưng hôm nay Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi bảo vợ mình ở nhà để tôi đi bán thay vì muốn cô ấy có một ngày thật thoải mái, bao năm rồi cô ấy không được nghỉ ngày nào vì lo cho gia đình".