Ngày Tết đi làm 'ô sin': ‘Vì hoàn cảnh khó khăn nên phải xa gia đình’

Anh Nguyễn Văn Duy (Phú Thọ) đang làm công việc chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện cho biết, Tết đến, thấy mọi người về với gia đình và anh cũng háo hức nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên phải ở lại làm kiếm tiền lo gia đình.

Những ngày giáp Tết, mọi người đều hối hả trở về với gia đình, người thân nhưng ở một số bệnh viện vẫn còn không ít người bám trụ làm công việc trông nom, chăm sóc người bệnh khi được gia đình bệnh nhân nhờ.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Duy (ở Phú Thọ), đang làm công việc chăm sóc bệnh nhân thuê (hay còn gọi là ô sin bệnh viện) cho biết, anh đã gắn bó với công việc này được 8 năm và cũng từng đó thời gian Tết anh không ở nhà cùng vợ con.

ngay tet di lam o sin vi hoan canh kho khan nen phai xa gia dinh
Với đặc thù công việc chăm sóc bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện nên nhiều người làm "ô sin" ở đây phải ở lại cùng bệnh nhân. (Ảnh minh họa).

“Tết đến, thấy mọi người về với gia đình và mình cũng háo hức về với vợ con nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên phải ở lại chăm sóc bệnh nhân, kiếm tiền lo gia đình.

Tôi ở lại Tết chăm sóc bệnh nhân cũng được tăng lương gấp 3 lần ngày thường nên hi sinh chút để có tiền lo gia đình”, anh Duy chia sẻ.

Theo anh Duy, Tết năm nay, anh nhận chăm sóc 3 bệnh nhân và mỗi ngày anh được trả 1 triệu/người trong vòng 10 ngày. Như vậy, sau 10 ngày nghỉ Tết, anh đã được 1 khoản để lo việc gia đình mà ở quê khó có thể làm ra được.

“Với việc chăm sóc 3 bệnh nhân một ngày nên công việc của tôi khá căng thẳng, tôi ăn ngủ đều phải tranh thủ.

Bệnh nhân tôi chăm sóc bị bệnh khá nặng, phải nằm ở phòng hồi sức, không tỉnh táo nên mình phải trông nom rất kĩ, không lơ là được”, anh Duy nói.

Chia sẻ về nỗi niềm đi làm ăn qua ngày Tết khi xa gia đình, anh Duy cho hay: “Vào ngày Tết, xa vợ con tôi cũng nhớ lắm. Các con không có bố bên cạnh chắc cũng tủi thân nhưng biết làm sao được. Thôi đành đêm giao thừa gọi điện về động viên, chúc Tết để mọi người phấn khởi”, anh Duy chia sẻ.

Anh Duy cho biết thêm, sau thời gian làm Tết, đến khoảng 15 tháng Giêng, anh sẽ thu xếp về quê với vợ con và làm vài mâm cơm mời gia đình nội ngoại đến ăn Tết cùng gia đình. Lúc đó, anh sẽ chúc Tết mọi người.

Cùng chia sẻ về công việc chăm sóc người bệnh trong bệnh viện, bà Bùi Thị My (52 tuổi, Cẩm Khê, Phú Thọ) cho hay, ngày Tết ai cũng muốn về nhà nhưng vì công việc nên cô và một số người cố bám trụ phục vụ người bệnh cũng như tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Kể lại thời điểm đầu đi làm ô sin bệnh viện, cô My thông tin, năm 2008, cô đi giúp việc gia đình nhưng một lần cô đưa người nhà vào viện thấy nhiều gia đình trong viện có nhu cầu thuê người chăm sóc người bệnh nên từ đó cô bắt đầu công việc này.

“Làm ô sin bệnh viện khác xa với giúp việc ở các gia đình. Chăm sóc bệnh nhân luôn tay luôn chân và không khi nào được giấc ngủ ngon. Có khi vừa nằm xuống nền gạch, chưa kịp chợp mắt lại phải dậy vì bệnh nhân đi vệ sinh, ăn uống,…”, cô My nói.

Cô My cho biết thêm, cô đang nhận trông cho một người bệnh nằm ở khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện 354) với tiền công khoảng 1 triệu/ngày.

“Nếu nhìn vào con số, mọi người sẽ nói thu nhập như vậy là khá cao nhưng với chúng tôi, những người không về quê ăn Tết để chăm sóc bệnh nhân thì đó là cái giá để đánh đổi, xa gia đình, xa người thân,….

Sau những ngày Tết, công chăm sóc bệnh nhân cũng giảm đáng kể, chỉ còn vài trăm/ngày”, cô My thông tin.

Người phụ nữ 52 tuổi chia sẻ, năm đầu tiên cô ở lại làm trong dịp Tết và khi nghe Chủ tịch nước đọc thư chúc Tết, bà đã khóc và rất buồn vì nhớ nhà.

Chia sẻ về một số quan điểm coi công việc ô sin bệnh viện là dưới “đáy” xã hội, cô My cho biết: “Chúng tôi kiếm ra đồng tiền bằng chính sức lao động của mình, nên không có gì phải xấu hổ. Hơn nữa, trong khi làm việc có nhiều gia đình nghĩ bỏ đồng tiền ra thuê là họ sai khiến mọi thứ. Điều đó là hoàn toàn sai, chúng tôi chỉ làm theo đúng hợp đồng công việc đó là chăm sóc cho những người bệnh trong bệnh viện sao cho tốt nhất”.

Được biết, sau 10 năm đi làm cô cùng người thân đã mua được mảnh đất mặt đường làm nhà 2 tầng, lo xong việc cho con cái...

ngay tet di lam o sin vi hoan canh kho khan nen phai xa gia dinh Gia đình 'không có Tết' vì tài xế container Lê Ngọc Hoàng bị tạm giam hai năm

Chị Vũ Thị Thúy, vợ lái xe container Lê Ngọc Hoàng cho biết, đây là năm thứ hai gia đình chị không có Tết vì ...

chọn
Hải Phòng sẽ xây tuyến đường sắt đô thị kết nối KCN Nam Tràng Cát của Vinhomes với khu vực Bến Rừng
KCN Nam Tràng Cát do VHIZ - công ty con Vinhomes làm chủ đầu tư có diện tích 200 ha, tổng vốn hơn 2.200 tỷ đồng. Quy hoạch giao thông đối ngoại của dự án này có tuyến đường sắt đô thị nối từ trung tâm TP Hải Phòng với khu vực Bến Rừng.