![]() |
| Cụ Nhơn bán rau tại chợ Thu Bồn mỗi ngày lời được 3- đến 4- nghìn đồng để lo cho con gái. Ảnh: Quang Nam. |
Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Quốc Công – Phó Bí thư Đoàn xã Duy Tân chia sẻ về hoàn cảnh cụ Nhơn với giọng trầm buồn: “Gia đình cụ Nhơn nghèo nhất xã này! Ở tuổi gần đất xa trời mà cụ Nhơn vẫn phải đi bán rau nuôi hai người con gái, một người bị ung thư và một người bị bệnh câm điếc, tâm thần từ khi chào đời… Rất cần sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm”.
Theo sự xác nhận của anh Công, chúng tôi đã tìm đến nhà cụ Nhơn vào một ngày trung tuần tháng 3. Trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, trước vào mắt chúng tôi một người phụ nữ mái tóc đã rụng gần hết nằm rên rỉ đau đớn trên giường.
![]() |
| Bà Bạc con gái cụ Nhơn bị bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Ảnh: Quang Nam. |
Đó là bà Ngô Thị Bạc, 60 tuổi, con gái cụ Nhơn đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Bà Bạc nói một cách khó khăn: “Các chú tìm ai, mẹ tôi đi bán rau ngoài chợ rồi. Nhà giờ chỉ còn tôi ở, tôi đang bị bệnh ung thư…”.
Theo lời bà Bạc, mẹ bà là cụ Nhơn sinh được 8 người con, trong đó có đến 7 người con gái. Chồng mất sớm, một mình cụ Nhơn phải làm đủ nghề như nhặt ve chai, cấy lúa thuê, bán rau để nuôi các con nên người.
![]() |
| Ngôi nhà cấp 4 cũ kĩ, xuống cấp mà cụ Nhơn cùng hai con đang ở. Ảnh: Quang Nam. |
Đến tuổi trưởng thành, lần lượt 5 người con lập gia đình, chỉ có bà Bạc và em gái là Ngô Thị Xù (hiện 50 tuổi) bị câm điếc, tâm thần bẩm sinh là sống với mẹ.
Hằng ngày, cụ Nhơn đi bán rau với bà Bạc để có đồng ra đồng vào lo miếng ăn. Thế nhưng, năm 2014 bà Bạc phát hiện mình bị ung thư dạ dày.
Bà Bạc đang nói dở câu chuyện với chúng tôi, từ đằng xa cụ Nhơn lom khom xách giỏ rau bước vào. Biết chúng tôi đến tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, cụ Nhơn đặt chiếc giỏ xuống đất cầm tay chúng tôi nói: “Cảm ơn! Cảm ơn!” khiến chúng tôi cay cay khóe mắt.
Theo lời cụ Nhơn, khi thấy con gái đau ốm đã nhờ người dân trong xóm đưa đến bệnh viện khám. Khi bác sĩ chẩn đoán con gái bị bệnh ung thư, cụ Nhơn đã vét hết những đồng tiền cuối cùng để con gái được nằm viện chữa trị gần nửa năm trời.
“Con gái tôi bị ung thư mà tôi không biết kiếm đâu ra tiền để chữa trị tiếp nên tôi đưa con về nhà rau cháo có nhau được ngày nào hay ngày đó!”, người mẹ già nghẹn lòng bất lực nhìn đứa con.
Hằng ngày, cụ Nhơn thức dậy sớm nấu cháo trắng đút cho con gái ăn, sau đó vệ sinh cho con, đến khoảng 10h nhặt rau ra chợ Thu Bồn bán đến chiều tối.
Nhiều người dân đến chợ đều ghé mua giúp rau cho cụ Nhơn vì biết hoàn cảnh của cụ rất cực khổ. Sau mỗi buổi bán hết rau, cụ Nhơn kiếm được khoảng 30 đến 40 nghìn đồng, chỉ đủ mua gạo, chai nước mắm để ăn lâu dài và mua lại rau để bán ngày hôm sau.
Bà Bạc nói: “Nhiều lần tôi muốn chết đi để cho mẹ không phải cực khổ vì tôi nữa, thế nhưng mẹ bảo con đi mẹ cũng chết theo con khiến lòng tôi đau nhói…”.
Cụ Nhơn ngước nhìn con bùi ngùi: “Tôi còn ráng được ngày nào thì vẫn đi bán rau nuôi con. Chỉ sợ đến khi tôi mất đi, hai đứa con gái không có ai chăm sóc, tội nghiệp lắm!”.
Niềm mong mỏi của cụ Nhơn là những ngày tháng cuối đời con gái cụ được ăn một bữa cơm có cá, thịt. Bởi cụ Nhơn biết, con gái mình đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, có tiền bạc bao nhiêu cũng không đủ.
| Bạn đọc quan tâm hoàn cảnh cụ Nhơn, xin liên hệ anh Trần Quốc Công – Phó Bí thư Đoàn xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam qua số điện thoại: 01224455963. |