![]() |
Chiều 29/12, nhiều người dân ở TP HCM bắt đầu kết thúc công việc, rời thành phố để bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày. Ảnh: Văn Dũng |
![]() |
Ghi nhận thực tế vào lúc 17h cùng ngày, nhiều người đã xách theo đồ đạc, va ly đi ra sân bay Tân Sơn Nhất để rời thành phố. Ảnh: Văn Dũng |
![]() |
Nếu như ở các tuyến đường khác trong thành phố như đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận) bắt đầu có xe đông, ùn ứ, thì tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, đường Trường Sơn dẫn vào ga quốc nội và ga quốc tế của sân bay thông thoáng đến lạ thường. Ảnh: Văn Dũng |
![]() |
Các phương tiện lưu thông rất thoải mái, không phải chịu cảnh ùn ứ, chen chúc trên đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Văn Dũng |
![]() |
Các phương tiện ô tô lưu thông vào sân bay Tân Sơn Nhất rất thông thoáng. Ảnh: Văn Dũng |
![]() |
Nhiều người dân mang theo đồ đạc đi ra sân bay để về quê nghỉ Tết Dương lịch không còn phải chịu cảnh xếp hàng dài trên đường vì ùn tắc giao thông vào dịp lễ. Ảnh: Văn Dũng |
![]() |
Cảnh thông thoáng đến bất ngờ trên đường Trường Sơn. Ảnh: Văn Dũng |
![]() |
Đường phố thông thoáng ngày cuối năm 2017. Ảnh: Văn Dũng |
![]() |
"Nghĩ là tình trạng kẹt xe sẽ diễn ra như mọi năm nên hôm nay mặc dù bay chuyến 20h nhưng xong việc là tôi ra sân bay ngay. Tuy nhiên, dự đoán về tình hình giao thông của tôi đã không chính xác, đường vào sân bay thông thoáng quá", anh Tuấn (quê Bình Định) chia sẻ. Ảnh: Văn Dũng |
![]() |
Đến 18h30 cùng ngày, tình hình giao thông tại khu vực sân bay vẫn còn rất thông thoáng, nhiều người dân rời thành phố bắt đầu kỳ nghỉ lễ trong tâm trạng phấn khởi. Ảnh: Văn Dũng |
Bị đòi nợ, người đàn ông rơi xuống sông tử vong |