Mới đây, trên mạng xã hội đã thông tin về một ngôi nhà 3 tầng khang trang ở Long Biên bị một bốt điện và một hố ga án ngữ trước cửa nhà. Theo đó, địa chỉ ngôi nhà trên ở số N03 - B41 Khu tái định cư, tổ 18 phường Giang Biên (Long Biên, Hà Nội).
Trao đổi với PV, chủ ngôi nhà – ông Vũ Đình Trọng (65 tuổi) chia sẻ, gia đình ông trước ở phường Gia Thụy (Long Biên), do nhà cũ thuộc dự án mở đường nên gia đình ông được vận động chuyển về khu tái định cư phường Giang Biên (Long Biên, Hà Nội).
![]() |
| Ông Vũ Đình Trọng ngao ngán về bốt điện án ngữ trước cửa nhà đã 3 năm nay |
Ông Trọng cho hay: “Trước khi chuyển đến khu đất hiện tại, bốt điện và hố ga đã có ở đó. Chúng tôi được chỉ định về khu đất này, khi thấy vậy, gia đình tôi không đồng ý nhận khu đất trên. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vận động chúng tôi nhận khu đất trên và hứa sẽ di dời bốt điện và hố ga đi. Đến nay, đã 3 năm nhưng bốt điện vẫn chưa được di dời, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình”.
Hố ga án ngữ trước cửa nhà nên mỗi khi trời mưa hay công nhân môi trường bật hố ga dọn vệ sinh thì mùi “hôi thối” từ hố ga bay xộc vào nhà khiến gia đình ông hết sức khó chịu. Ngoài ra, mỗi khi trời mưa, ông luôn dặn mọi người cẩn thận bởi sợ bốt điện bị hở nguy hiểm đến tính mạng.
“Chúng tôi rất khổ sở, mỗi lần họ bật hố ga lên là tôi phải tự bỏ tiền mua xi măng về hàn kín xung quanh lại”, ông Trọng nói.
![]() |
| Mỗi lần công nhân môi trường dọn vệ sinh, mùi hôi thối từ hố ga xộc vào nhà ông |
Ông Trọng cho biết thêm, đã nhiều lần ông đề cập đến việc di rời bốt điện với bên điện lực thì gia đình ông được yêu cầu phải chịu chi phí di chuyển. “Lần 1 họ đòi 17 triệu, lần sau họ đòi 28 triệu và bảo giá đó đã giảm 50%”, ông Trọng thông tin.
Ghi nhận xung quanh khu vực gia đình ông Trọng sinh sống, PV không thấy nhà nào bị án ngữ bốt điện và hố ga ở trước cửa.