Trò chuyện với chúng tôi, anh Trần Lợi (32 tuổi, chồng chị Chi) không giấu nổi buồn phiền, lo lắng khi vợ đột nhiên khỏe mạnh lại mù hẳn khiến cuộc sống gia đình lâm cảnh khốn cùng.
Theo anh Lợi, sáng 18/8, chị Chi đi làm nhưng thấy đầu sốt cao, người ớn lạnh. Chị Chi gọi điện và được chồng đưa đến Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng khám.
Anh Lợi nói: “Bác sĩ chăm sóc, thăm khám vợ tôi chu đáo và cho nằm ở lại để theo dõi vì chưa biết bệnh chính xác là thế nào. Vợ tôi nằm điều trị được 3 ngày thì bảo tôi hai mắt đột nhiên có váng mờ mờ như sương khói rồi bắt đầu nhìn không ra tôi và 2 con gái.
Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu sau đó chuyển vợ tôi lên Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, điều trị ở Khoa Mắt. Bác sĩ bảo vợ tôi bị viêm gai thị võng mạc, thị lực đã mất hẳn rồi…”.
![]() |
| Chị Chi bị bệnh gai thị võng mạc bất ngờ khiến bị mù ở tuổi 36. Ảnh: Văn Luận |
Không dám tin là vợ bị mù đột ngột như thế, anh Lợi cùng gia đình cố gắng vay mượn tiền đưa chị Chi vào Bệnh viện Mắt tại TP HCM xem có thể có cách nào cứu chữa không. Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng sau đó làm giấy chuyển tuyến đưa chị Chi vào TP HCM như nguyện vọng gia đình.
Theo lời anh Lợi, ngày 5/9, gia đình đưa chị Chi vào khám ở Bệnh viện Mắt TP HCM. Sau khi xem qua giấy tờ, khám mắt bác sĩ cũng kết luận không thể phục hồi lại thị lực bởi chị Chi đã mù hẳn do viêm gai thị võng mạc nên anh đành đưa vợ về nhà để chăm sóc.
“Vợ tôi còn trẻ, mới 36 tuổi, chúng tôi có hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Giờ cô ấy mù rồi, nhiều đêm cô ấy khóc thương cho hai đứa con không ai chăm lo mà tôi lòng đau như cắt từng khúc ruột”, anh Lợi nói trong nỗi bùi ngùi.
Tìm hiểu của chúng tôi, anh Lợi làm nghề thợ hồ, tiền công mỗi ngày hơn 150 nghìn đồng nhưng đang là mùa mưa nên thất nghiệp. Chị Chi trước khi bị bệnh làm công nhân cho một nhà máy ở Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
Tiền lương của chị mỗi tháng hơn 3 triệu đồng, chỉ đủ chi tiêu tằn tiện cho cả gia đình, tiền học tập của hai con gái (đứa đầu 8 tuổi, đứa sau 5 tuổi) phải vay mượn anh em họ hàng.
![]() |
| Hứa đứa con gái chị Chi không biết mẹ bị bệnh đã mù hẳn, tương lai cuộc sống gia đình khó khăn. Ảnh: Văn Luận |
Khi chị Chi nằm viện, chúng tôi đến thăm hỏi thì chị chỉ khóc mà không biết nói gì. Anh Lợi dẫn hai con gái đến thăm mẹ. Nghe tiếng con gọi chị Chi vội lau nước mắt cười với các con.
“Mẹ đây nè mẹ, mẹ cầm ăn đi!”, đứa con gái đầu Trần Thị Ly Na (8 tuổi) cầm quả bòng đưa cho chị Chi nhưng chị không biết đưa tay về hướng nào đón lấy. Chị quờ quạng tay rồi khóc.
Hai đứa con gái chị Chi không biết mẹ bị mù, vẫn cười đùa hồn nhiên khiến chúng tôi và những người xung quanh không khỏi xót xa.
Khi chúng tôi viết bài này, chị Chi đã được gia đình đưa về nhà nhờ phía ngoại chăm sóc. Anh Lợi gửi hai con gái cho người mẹ già bị bệnh tim ở nhà lo ăn uống giúp để đi tìm việc làm.
Nói về tương lai phía trước khi vợ bị mù, hai con gái còn quá nhỏ, anh Lợi nhìn xa xăm: “Tôi chỉ biết cố gắng, vợ tôi thế này rồi, tôi chỉ biết cố gắng chứ không biết than thở với ai bây giờ! Tôi chỉ lo hai con tôi thất học mà thôi!”.
Ông Nguyễn Duy Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn xác nhận, chị Nguyễn Thị Mộng Chi trước khi bị bệnh về mắt khiến bị mù thì làm công nhân, là lao động chính trong gia đình. Chị Chi bị mù đột ngột khiến kinh tế gia đình lâm cảnh khó khăn.
“Chị Chi làm công nhân, còn anh Lợi là phụ hồ, công việc không thường xuyên nên kinh tế gia đình phụ thuộc chủ yếu vào chị Chi. Chị Chi bị mù địa phương cũng đã quan tâm, hỏi thăm chia sẻ với gia đình. Thời gian tới địa phương sẽ xem xét giúp đỡ gia đình chị Chi”, ông Phương nói.
| Chuyện về lão ngư mù hơn nửa thế kỷ đi biển 'sát cá' bằng... tai |