Những chiêu trò trong thế giới phim khiêu dâm ở Nhật | |
Robot tình dục có thể 'cạnh tranh' với gái mại dâm trong tương lai |
Cuộc sống tuổi già của những phụ nữ lớn tuổi tại Casa Xochiquetzal, sau nhiều năm làm nghề buôn phấn bán hương, được nhiếp ảnh gia Benedice Desrus ghi lại trong dự án kéo dài 8 năm. Các bức ảnh xuất hiện trong cuốn sách hợp tác giữa Benedice Desrus và nhà văn Celia Gomez Ramos có tựa Las Amorosas Mas Bravas (tạm dịch "Những người tình khốn khổ"). Ảnh: Benedice Desrus |
TCarmen Munoz, một gái mại dâm hết thời, đã dành 20 năm thuyết phục chính phủ Mexico mở cơ sở này sau khi chứng kiến nhiều người cùng cảnh ngộ phải ngủ trên các tấm nhựa bẩn thỉu hoặc vạ vật ở những sạp hàng trong chợ. Ảnh: Benedice Desrus |
Mở cửa từ năm 2006, Casa Xochiquetzal hiện là nơi nương náu của khoảng 300 gái bán dâm về hưu tuổi từ 55 trở lên, theo Mirror. Ảnh: Benedice Desrus |
Một phụ nữ lớn tuổi phải nhờ tới xe đỡ để đi lại. Các cư dân của Casa Xochiquetzal từng có một thời bán thân xác trong những nhà nghỉ nhếch nhác. "Rồi khi thanh xuân tàn phai và không nơi nương tựa, họ phải sống trên các đường phố", nhà văn Ramos viết. Ảnh: Benedice Desrus |
Toà nhà bằng gạch màu vàng từng là bảo tàng môn quyền anh và được xây từ thế kỷ thứ 18. Tại đây, gái mại dâm hết thời được đảm bảo các nhu cầu ăn ở, sự an toàn và lòng tự trọng nhờ sự giúp đỡ của chính phủ và quỹ tài trợ của các nghệ sĩ và nhà văn nữ. Ảnh: Benedice Desrus |
Người phụ nữ đưa chó cưng đi dạo. Cư dân tại đây cho phép nhiếp ảnh gia ghi lại tất cả khoảnh khắc sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: Benedice Desrus |
Một phụ nữ vẫn giữ thói quen trang điểm sau nhiều năm làm gái điếm. Nhà văn Ramos cho hay, hầu hết người sống tại đây đã từ bỏ cuộc sống trong quá khứ, dù vậy vẫn còn một số ít đang hành nghề. Ảnh: Benedice Desrus |
Các phụ nữ luống tuổi trải lòng về cuộc đời. Ảnh: Benedice Desrus |
Họ được cấp những căn phòng riêng rộng rãi, có cửa sổ hướng ra sân vườn thoáng đãng. Ảnh: Benedice Desrus |
Một phụ nữ đang chuẩn bị bữa trưa. Ảnh: Benedice Desrus |
Họ cùng cầu nguyện tại Casa Xochiquetzal. Ngôi nhà chung là chốn dừng chân để nhiều người nghỉ ngơi sau quãng đời bị bóc lột, bạo hành và đối diện nhiều hiểm nguy trên đường phố. Ảnh: Benedice Desrus |