Trong những ngày qua, nữ nhà báo Bùi Lan Anh của kênh VTC14 với cụm từ "tốc váy lên chạy" khi xông xáo cùng lực lượng cảnh sát môi trường Hưng Yên thực hiện phóng sự trực tiếp bắt quả tang một doanh nghiệp TQ xả thải trái phép, đầu độc dòng Bắc Hưng Hải đã được mạng xã hội và dư luận quan tâm với một sự nể phục.
Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhà báo Bùi Lan Anh xoay quanh sự việc này.
![]() |
| Chân dung nữ nhà báo Bùi Lan Anh (VTC14) đang gây sốt trên cộng đồng mạng. |
| Clip: Nữ nhà báo VTC14 chạy thục mạng thực hiện phóng sự trực tiếp bắt quả tang DN Trung Quốc xả thải trộm |
- Chị có thể chia sẻ đôi điều về cảm xúc của chị trước những sự quan tâm cùng sự nể phục của các đồng nghiệp khi xem clip chị tác nghiệp cùng Cảnh sát môi trường Hưng yên vừa qua?
Tôi thấy rất vui, vì đã thực hiện và phản ánh kịp thời một vụ việc xả thải rất nóng, ngăn chặn được một hành vi đầu độc môi trường trên dòng Bắc Hưng Hải. Vụ việc nhận được sự theo dõi ủng hộ của người dân và sự vào cuộc của lực lượng chức năng.
- Được biết đây không phải lần đầu tiên chị tham gia vào những cuộc điều tra nguy hiểm như vậy?
Tôi đã thực hiện rất nhiều tuyến bài điều tra rồi và đây không phải lần đầu thực hiện tôi tham gia vào những công việc nguy hiểm như vậy. Nhưng nghề báo là đam mê, nhiệt huyết một khi đã nóng lên thì những công việc như vậy đều mang đến cho tôi niềm vui rất lớn.
- Là người thường xuyên làm các vấn đề môi trường, chắc hẳn chị cũng tính trước trang phục phù hợp với hiện trường tác nghiệp?
Đó là một quy tắc phải nằm lòng đối với những người theo đuổi vụ việc điều tra, ví dụ như về trang phục luôn phải lựa chọn quần áo gọn nhẹ, giày thể thao để tiện di chuyển. Nhưng đối với một vụ việc điều tra đang quá nóng và nếu còn thời gian thay quần áo để ra hiện trường, thì có thể cống thải đã bị bịt. Và tôi không có đủ thời gian để còn suy nghĩ đến việc đó nữa.
- Vậy là trước khi tham gia cùng lực lượng cảnh sát môi trường Hưng Yên bắt quả tang một doanh nghiệp Trung Quốc xả thải trái phép, đầu độc dòng Bắc Hưng Hải, chị không được biết trước sự việc này?
Đúng vậy, trước đó, tôi có lịch đi họp báo và việc dự họp báo thì việc mặc vest và váy ngắn hay đi giày cao gót là chuyện bình thường, nhưng ngay khi có thông tin từ C49 (Cảnh sát phòng chống tội phạm phòng chống môi trường), chúng tôi buộc phải xuất kích luôn để kịp thời bắt quả tang được vụ việc vì vậy không có thời gian để thay đồ.
Trên một số trang diễn đàn báo chí, nhiều anh em đồng nghiệp có tếu táo đùa rằng hình ảnh lúc đó của chị đã gây được ấn tượng rất lớn, đến độ quên mất bản thân mình và dường như đúng nghĩa của cụm từ "tốc váy lên chạy". Điều này không khiến chị cảm thấy khó chịu hay không hài lòng chứ?
Không đâu, ngược lại tôi còn cảm thấy rất thú vị. Ngoài những biệt danh mà trước đây mọi người đã đặt cho tôi như: Phóng viên Formosa, Phóng viên cá thép, Phóng viên lặn Vĩnh Tân... thậm chí có người còn tếu táo gọi vui là "cá dọn bể", vì thực hiện nhiều phóng sự bảo vệ biển.
Điều đáng trân trọng khi tham gia vào những sự vụ điều tra chính là có người đặt biệt danh cho mình tức là phóng sự có chút dấu ấn cá nhân, được nhiều người biết đến và yêu quý cũng là niềm hạnh phúc, là động lực của mỗi phóng viên, đặc biêt là với những người phụ nữ làm phóng viên điều tra như tôi.
- Rất nhiều bạn trẻ và đặc biệt là những người làm ngành báo cảm thấy ấn tượng với sự dấn thân của chị khi tác nghiệp, chị có thể chia sẻ quan điểm của mình về nhận định nghề báo là một nghề nguy hiểm?
Tôi nghĩ rằng nghề báo đúng là nghề nguy hiểm. Việc phải dấn thân khi tác nghiệp đặc biệt là khi làm phóng sự điều tra, rất có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người thực hiện. Trong xã hội hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều nguy cơ hơn.
Thế nhưng, nếu không dấn thân thì nghề báo không còn nhiều ý nghĩa. Và những vụ việc nóng không thể dễ dàng được đưa ra ánh sáng.
Cảm ơn về những chia sẻ của chị!
| Ngày 23/11, tổ công tác của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) của Bộ Công an đã bắt quả tang một doanh nghiệp tái chế Trung Quốc xả thải trộm tại xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên... Theo lực lượng chức năng, đây là doanh nghiệp Trung Quốc, thuê đất của người Việt sản xuất tái chế nhựa trên địa bàn. |