![]() |
Đại gia kim cương Ấn Độ tổ chức lễ cưới cho 236 cô gái không cha |
![]() |
Ông bố Ấn Độ xây 90 nhà từ thiện làm quà cưới tặng con gái |
![]() |
Ông Gati Dhibar ôm con từ bệnh viện về nhà. Ảnh: ANI News |
Ông Gati Dhibar, được cho là người làng Pechamundiang, bang Odisha, đã ôm xác cô con gái 5 tuổi về nhà sau khi cô bé qua đời tại Trung tâm Y tế Cộng đồng Palalahada, theo Hindustan Times. Bệnh viện này được cho là không thể cung cấp xe cứu thương hay xe tang cho gia đình bệnh nhân.
Một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy ông Dhibar đi bộ men theo con đường hơn 10 km từ bệnh viện về nhà, trên vai là thi thể cô con gái được bọc trong một lớp vải. Người cha còn đi cùng một cô con gái khác.
Theo RT, giới chức địa phương đã tiến hành điều tra làm rõ việc tại sao ông Dhibar bị từ chối cung cấp quan tài hay xe tang. Hai nhân viên của bệnh viện bị đình chỉ công tác.
Trước đó, một sự việc tương tự cũng từng xảy ra ở bang Odisha, khi người chồng vác xác vợ trên vai và đi bộ từ bệnh viện về nhà suốt đoạn đường 12 km vì không có tiền thuê xe cứu thương. Vào thời điểm đó, Baijayant Jay Panda, thành viên quốc hội đã thông báo rằng chương trình hỗ trợ phương tiện miễn phú từ bệnh viện nhà nước sẽ được mở rộng với khu vực này, nhưng dường như chưa có thay đổi nào.