| Pháp báo động toàn quốc sau vụ nổ súng ở trường học | |
| Lau chùi súng bút, nam thanh niên bị đạn xuyên thủng tay | |
| Truy xét nam thanh niên liều lĩnh rút súng bắn công an |
![]() |
| Ông Mai Thanh Tuấn rút súng thị uy với những người dân vào hồ câu cá (Ảnh cắt từ Clip) |
Liên quan đến vụ việc nam thanh niên vừa lái xe máy, vừa cầm súng tranh cãi với người dân ở khu vực đập Tà Pạ, huyện Tri Tôn (An Giang) ngày 17/3, hôm nay, 19/3, trao đổi với PV, đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết:
"Công an huyện đã xác định được nam thanh niên cầm súng đi xe máy đó là ông Mai Thanh Tuấn, Phó trưởng Phòng NN&PTNT kiêm Trưởng Trạm thủy lợi huyện Tri Tôn (An Giang)".
Vị Trưởng Công an huyện này cũng thông tin thêm: Ngay sau khi biết sự việc, công an huyện đã đến hiện trường để điều tra làm rõ. Theo đó, ông Mai Thanh Tuấn đã giao nộp khẩu súng nêu trên. Theo đánh giá ban đầu, khẩu súng trên là súng bắn đạn cao su nên cơ quan chức năng đã thu và ông Tuấn sẽ bị xử phạt hành chính.
Đại tá Viễn cho biết thêm, khẩu súng ông Tuấn cầm được liệt vào các trò chơi nguy hiểm, cấm sử dụng nên sẽ ở mức xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.
Theo thông tin sự việc, ông Tuấn được giao quản lý hồ nên đã nhắc nhở mấy người kia nhiều lần nhưng vẫn cố tình vào hồ câu cá. Hôm đó, ông Tuấn có uống rượu nên đã bộc phát tranh cãi với người dân.
Đại tá Viễn cho biết thêm: Theo thông tin người quay clip kể lại thì nhóm thanh niên này thường xuyên đến hồ câu cá và đã được ông Tuấn nhắc nhở nhiều lần. Tuy nhiên, nhóm này vẫn cố tình đến câu nên mới xảy ra sự việc trên.
Thông tin với báo chí, ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh An Giang cho biết, nam thanh niên mặc áo đỏ một tay lái xe, một tay cầm súng là ông Mai Thanh Tuấn, Phó trưởng Phòng NN&PTNT kiêm Trưởng Trạm thủy lợi huyện Tri Tôn.
Giám đốc Sở Nông nghiệp An Giang cho hay, ngành nông nghiệp không trang bị súng cho ông Tuấn. Việc ông Tuấn tự trang bị công cụ hỗ trợ như vậy là sai.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một clip về nam thanh niên áo đỏ tay phải lái xe, tay trái cầm súng và tranh cãi với một số người dân. Sau đó, người đàn ông đã quay đầu xe rồi bỏ đi.