Báo nhà nước Triều Tiên hôm nay gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là một "kẻ tâm thần” trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng tăng cao sau cái chết của sinh viên Otto Warmbier.
Những bức ảnh cuối cùng về Otto Warmbier tại Triều Tiên cho thấy chàng sinh viên Mỹ đã có khoảng thời gian hạnh phúc với các bạn trong đoàn du lịch. Họ cùng nhau uống bia và chụp hình vui vẻ trước khi bị Bình Nhưỡng bắt và giam giữ vì tội lấy trộm biểu ngữ ở một khách sạn.
Theo bạn cùng phòng với Otto Warmbier, khi họ tới sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, hai quan chức Triều Tiên đã đưa cậu đi mà không nói một lời nào. Không ngờ, đây là giây phút cuối cùng anh có thể nhìn thấy Warmbier.
Theo Giám đốc Đầu tư của Tập đoàn PC1, việc Hà Nội quy hoạch theo hướng giãn dân mở ra tiềm năng lớn cho thị trường bất động sản và PC1 cũng lên kế hoạch tận dụng cơ hội này.