\"Tôi nghe thấy họ kêu cứu trong đống đổ nát...\"

“Trong màn đêm tối mịt, chúng tôi đã tìm ra được những nạn nhân đầu tiên trong đống đổ nát”, một chiến sĩ cứu hộ kể lại.
toi nghe thay ho keu cuu trong dong do nat Vụ sập nhà 4 tầng: “Bất ngờ đồ đạc sập vào người tôi”

Sau khi nhận được tin báo về vụ sập nhà số 43 nằm trên phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, TP Hà Nội vào rạng sáng, hàng chục xe chuyện dụng thuộc các đơn vị cứu hộ, cấp cứu… được điều động đến hiện trường, giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Một chiến sĩ tham gia cứu nạn chia sẻ: “Lúc đó khi chúng tôi đến vào khoảng hơn 3h30' sáng, trời tối đen tất cả lực lượng nhanh chóng chia ra tìm những nạn nhân đang mắc kẹt trong đống đổ nát”. Trong bóng đêm chỉ với nguồn sáng là những ngọn đèn từ chiếc mũ chuyên dụng, lực lượng cứu nạn phải nhanh chóng tìm ra các nạn nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát. Anh Cao Ngọc Hải - Cán bộ phòng cảnh sát PCCC và Cứu nạn, Cứu hộ Hà Nội đã tìm kiếm được 3 nạn nhân đầu tiên. Anh Hải kể lại, chúng tôi đến hiện trường, do có nhiều người đang mắc kẹt phía dưới ngôi nhà sập nên lực lượng cứu nạn đã phải đào bới từng tầng gạch bằng tay để tìm kiếm các nạn nhân. Trong đống đổ nát tôi nghe thấy tiếng kêu yếu ớt “Ai cứu tôi với...”.

toi nghe thay ho keu cuu trong dong do nat
Lực lượng tìm kiếm cứu cứu nạn đang gấp rút tìm các nạn nhân trong đống đổ nát.

Các chiến sĩ cứu hộ ngay sau đó đã nhanh chóng xác định vị trí người bị nạn, dùng kìm cộng lực cắt bê - tông, các thiết bị chuyên dụng khác để nâng những tảng bê- tông lớn, tìm đường tiếp cận nạn nhân đầu tiên.

Sau khoảng 1 giờ lực lượng cứu hộ mới có thể “mở đường” đưa nạn nhân đầu tiên ra ngoài. Giây phút đó được anh Ngọc Hải kể lại: "Khi tìm thấy, nạn nhân còn tỉnh táo, nhưng rất yếu vì bị thương. Tôi đã liên tục động viên hỏi thăm sức khỏe anh ấy qua khe hở của đống đổ nát, cùng lúc đó đưa bình oxy vào cho nạn nhân dễ thở và tỉnh táo. Sau khoảng 1h thì tôi đã chui vào theo lối mà đồng đội mới tạo ra. Trong khi chúng tôi đưa nạn nhân ra, anh ý chỉ kịp nói bên cạnh anh không xa còn 1 người nữa rồi ngất lịm đi."

Công tác tìm kiếm các nạn nhân tiếp theo được tiến hành một cách khẩn trương, 130 chiến sĩ bộ đội, cảnh sát PCCC và Cứu nạn, Cứu hộ Hà Nội cùng hàng chục phương tiện đến hiện trường đã liên tục tìm kiếm trong 8 tiếng mới có thể giải cứu 5 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

toi nghe thay ho keu cuu trong dong do nat Vụ sập nhà 4 tầng: “Bất ngờ đồ đạc sập vào người tôi”

Anh Nguyễn Hoàng Thắng cho biết: “Tôi đang ngủ cùng mọi người thì bất ngờ đồ đạc đổ sập vào người..."

Ngôi nhà bị sập có diện tích khoảng 30m², 3 tầng 01 tum; tầng 1, 2 để kinh doanh, tầng 3 là bếp và nơi ngủ của nhân viên. Thời điểm khi xảy ra sự cố, có 04 người tự thoát ra ngoài; 05 người bị mắc kẹt trong khu nhà sập. Đến 9h00', có 03 người lần lượt được đưa ra khỏi khu vực nhà sập, được tiến hành sơ cứu, cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn, Việt Đức. Tình trạng sức khỏe của 03 người đang dần hồi phục. Đến 11h30' ngày 4/8, 02 trường hợp là anh Nguyễn Văn Quang và chị Nguyễn Thị Hằng là những nạn nhân cuối cùng được đưa ra ngoài và cấp cứu tại bệnh viện, được xác định là đã tử vong.

toi nghe thay ho keu cuu trong dong do nat
Nạn nhân cuối cùng được đưa ra khỏi hiện trường được xác định là chị Nguyễn Thị Hằng đã tử vong.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu được xác định do nhà số 43 xây dựng từ lâu, móng hầu như không có. Cùng với đó, gia đình bà Nguyễn Thị Vân ở 41 Cửa Bắc đang sửa chữa đào móng, có khả năng gây ảnh hưởng.

chọn
Hà Nội xây dựng bất động sản thành ngành dịch vụ giá trị gia tăng lớn, chú trọng nhà ở cho thuê
Đó là một số định hướng phát triển bất động sản được đề cập đến trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt.