Mới lọt lòng, Trần Văn Lạc đã bị bỏ rơi. Thế nhưng với nghị lực phi thường và tình yêu thương, sự chăm sóc của những người có trách nhiệm trong xã hội, Lạc thi đậu đại học vào ngành mình mơ ước.
Ngay từ khi sinh ra, cậu bé cụt tứ chi Trần Văn Lạc đã bị mẹ ruột bỏ rơi. Nhưng với nghị lực phi thường và tình yêu thương, chăm sóc của những mọi người, đến nay Lạc đã thi đậu đại học.
Trong dự thảo quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP HCM nhấn mạnh việc tuân thủ nguyên tắc kế thừa và tối ưu hóa các quy hoạch giao thông công cộng đã được nghiên cứu, phê duyệt trước đây, hạn chế điều chỉnh lớn đối với các tuyến đã ổn định về hướng tuyến, quỹ đất và hành lang bảo vệ.