Không thể phủ nhận việc xây tượng đài hoành tráng, trụ sở uy nghi đã là trào lưu của một thời và cái trào lưu này đã ngốn không ít tiền của ngân sách, tài nguyên của đất nước, mồ hôi, nước mắt của nhân dân. Bây giờ, dư luận dị ứng với việc xây tượng đài, trụ sở, coi đó là việc đi ngược lại với chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí của Nhà nước ta.
Chính quyền TP Hội An (Quảng Nam) kêu gọi người dân đóng góp hơn 30 tỷ đồng để xây dựng công viên, đài tưởng niệm, nhằm tri ân tổ tiên, các anh hùng, liệt sĩ hy sinh cho đất nước.
Công trình tượng đài N’Trang Lơng Đắk Nông có mức đầu tư 147 tỉ đồng đang bị “tắc” cả về kỹ thuật lẫn tài chính một lần nữa làm dấy lên những băn khoăn về 'bệnh tượng đài'.
Hồi đầu năm, tòa nhà văn phòng 38 Bích Câu đã được khởi công và dự kiến hoàn thành cuối 2027. Chủ dự án là Incodemic - doanh nghiệp mà Vinachem đã thoái vốn từ năm 2019. Giai đoạn sau đó, Incodemic đã đón lãnh đạo mới là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - một cá nhân liên quan đến FiCO.