Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền về hình ảnh của cháu bé trai khoảng 2 tuổi bị một vết cứa trên mặt, nguyên nhân được cho là do chính người bố chém.
Theo như nội dung chia sẻ, vụ việc xảy ra tại xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
![]() |
| Hình ảnh cháu bé được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình) |
Nội dung dòng chia sẻ cụ thể như sau: "Chiêm Hóa, hậu quả của bạo lực gia đình. Chồng say rượu về đánh vợ, không biết xô xát ra sao mà bố chém cả con mình.
Mới 2 tuổi đầu, con còn quá nhỏ để phải chịu nỗi đau thể xác lớn vậy. Rồi mai này vết sẹo để lại trên khuôn mặt nữa".
Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc trên, chiều 29/6, chúng tôi đã trao đổi qua điện thoại với ông Ma Văn Tôn, Chủ tịch UBND xã Bình Phú. Opng Tôn xác nhận trong xã đã xảy ra vụ việc cháu trai 2 tuổi bị dao cứa vào mặt.
Ông Tôn kể lại, vào tối 24/6, 2 vợ chồng anh Hoàng Văn T. (bố đẻ cháu bé) có mâu thuẫn khiến chị vợ bế con chạy sang nhà bố mẹ đẻ. Khi mẹ cháu bế bé đi, tay mẹ bế cháu cầm con dao còn tay kia cầm đèn pin. Trong lúc di chuyển, chị vợ bị ngã khiến con dao quệt vào mặt cháu bé gây thương tích.
Ông Tôn cho biết thêm, ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã đã gọi cả 2 vợ chồng lên lấy lời khai. Trong ngày 28/6, lãnh đạo UBND xã Bình Phú đã làm báo cáo gửi UBND huyện Chiêm Hoá về sự việc này.
Được biết, bố mẹ cháu bé đã đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu và khâu vết thương ở trên mặt, hiện sức khỏe đã ổn định.